“Làng báo” thành phố

TPHCM là nơi ra đời tờ báo Việt ngữ đầu tiên của nước ta (năm 1865), nơi có nhiều báo chí yêu nước, cách mạng hoạt động công khai giữa lòng địch. Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước đến nay, TP là nơi có nhiều đầu báo, các báo trung ương và nhiều địa phương có văn phòng đại diện tại đây.

Dân TPHCM ghiền đọc báo, thói quen đọc báo buổi sáng thể hiện niềm khát khao, không ngừng tìm tòi, khám phá, nâng cao sự hiểu biết về mọi mặt. Nhiều nhà báo đã ý thức được rằng, không chỉ người đọc nuôi sống tờ báo mà còn là người luôn quan tâm góp ý, nhắc nhở, gửi gắm niềm tin, giúp các báo luôn giữ gìn bản sắc, tạo ra những sản phẩm có ích, những giá trị đáng được trân trọng.

Người làm báo ở TP đông, được hội tụ từ nhiều nguồn, tâm huyết, năng động và cũng dám xông pha. Hội Nhà báo là nơi tập hợp, giữ mối liên hệ với những người làm báo các thế hệ. Các cựu nhà báo cũng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và đã xuất bản đến 11 tập sách “Một thời làm báo”. Các phóng viên trẻ và lực lượng cộng tác viên cũng được hội tổ chức bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ, mỗi năm có 5 - 6 lớp. Các câu lạc bộ phóng viên chuyên ngành cũng được tổ chức và đã có cuộc gặp gỡ, sinh hoạt chuyên đề bổ ích. Các giải thưởng báo chí, triển lãm báo, ảnh và nhiều hoạt động thu hút sự quan tâm không chỉ của hội viên được tổ chức thường xuyên hàng năm.

Có thể nói đây là một “làng báo” có hồn. Trong đó, mỗi tờ báo đều phấn đấu có bản sắc riêng, theo tôn chỉ mục đích. Tuy chưa có nhiều cây bút, nhiều nhà bình luận có tên tuổi nhưng có nhiều nhà báo lăn lộn với cơ sở, các lĩnh vực, ở những nơi gian khó, phản ánh chân thực, nhiều chiều của cuộc sống, nêu được những vấn đề đang đặt ra, những đề xuất, kiến nghị… những định hướng thuyết phục. Vừa rồi đã có những phóng viên ra khu vực nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam, phản ánh sự kiên cường đấu tranh trên thực địa của lực lượng cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và ngư dân của chúng ta.

Lực lượng cộng tác viên của các báo khá hùng hậu, bao gồm những chuyên gia, những người có kinh nghiệm trên các lĩnh vực, sẵn sàng tiếp sức cùng các báo. Lực lượng trẻ được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ, đang và sẽ là lực lượng bổ sung đắc lực cho các cơ quan báo chí.

Báo chí TP tuy có thế mạnh nhưng cũng bộc lộ những hạn chế nhất định trước khó khăn, thách thức chung, cũng như trong lĩnh vực báo chí trong thời kỳ mới, cùng những khó khăn nội tại của từng cơ quan báo chí. Người dân TP vẫn mong muốn, kỳ vọng báo chí TP tiếp tục phát triển, xứng đáng là những cơ quan truyền thông cung cấp những thông tin chính xác, kịp thời, giúp lý giải những vấn đề đặt ra, tạo thêm niềm tin vào cuộc sống, vào sự phát triển của đất nước và TP.

Các cơ quan báo chí TP hãy luôn tạo điều kiện cho các phóng viên phát huy năng lực, chủ động sáng tạo để có nhiều những tin, bài hay, những chương trình hấp dẫn, tránh công thức, sáo mòn. Hãy có thêm những chương trình đối thoại như đối thoại chính sách, những diễn đàn trao đổi sát sườn trên các lĩnh vực một cách thẳng thắn, khách quan, thiết thực… Hãy có thêm những nhà bình luận trong nước, quốc tế, làm sâu sắc hơn những vấn đề đang đặt ra. Hãy có thêm những món ăn tinh thần lý thú, bổ ích… Và luôn nhất quán mục tiêu là góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Nghề nào cũng xem trọng đạo đức nghề nghiệp. Đối với nghề báo càng phải đặt lên hàng đầu. Bởi vì làm báo mà để lòng nghiêng ngã, kiến thức non yếu là gây tác hại khôn lường. Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, những người làm báo và quan tâm đến báo cùng nhắc nhau nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp là cần thiết và không thừa.

PHẠM PHƯƠNG THẢO

Tin cùng chuyên mục