

Một cuộc điều tra về những rối loạn tâm thần được thực hiện trên các lính Mỹ tại các doanh trại quân đội. Theo nguồn tin từ quân đội Mỹ, cứ mỗi tháng có từ 20 đến 40 lính Mỹ rời khỏi Iraq và hồi hương về nước để được chăm sóc và điều trị về tâm lý.
K.H (theo Cyberpresse)
“Cha đẻ” PlayStation từ bỏ Sony
Ken Kutaragi, 56 tuổi, được xem là một biểu tượng nhà sản xuất trò chơi, kiến trúc sư trưởng của trò chơi PlayStation đã từ bỏ chức chủ tịch Công ty giải trí máy tính của Tập đoàn Sony. Ông tuyên bố ra đi hôm qua, trong thời gian Sony đang phải vật lộn để bảo vệ vai trò thống trị trong ngành công nghiệp video giải trí và khôi phục danh tiếng nhà tiên phong điện tử.
Từ năm ngoái, Kutaragi đã dần rút ra khỏi các trách nhiệm nhưng vẫn giữ chức giám đốc đồng thời là chủ tịch điều hành và đến nay thì rũ bỏ tất cả như ông đã thông báo hồi tháng trước. Trò chơi PlayStation, sáng tạo mới nhất của ông, được kỳ vọng dẫn đầu trong ngành công nghiệp giải trí video, nhưng đã gặp hàng loạt trắc trở như sản lượng thiếu và các fan cho rằng giá quá cao (600 USD), thêm sự cạnh tranh mãnh liệt từ Xbox 360 của hãng Microsoft.
D.P. (theo ABC7.com)
Tay là phấn, bụng là bảng
Anh Thẩm Dương, ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) là người có thể dùng ngón tay “viết” lên da bụng và chỉ vài phút sau, các nét chữ lần lượt hiện lên đầy đủ. Đáng ngạc nhiên là người khác viết cũng được. Anh phát hiện ra biệt tài của mình cách đây khoảng 4, 5 năm. Nhiều lần, bạn bè dùng “bụng bảng” của anh để... viết nhờ số điện thoại, một lát sau ghi lại. Anh Dương cho biết chữ tồn tại trên “bảng” khoảng 45 phút, rồi mờ dần trong 30 phút sau trước khi mất hẳn. Anh đã đi khám nhiều nơi nhưng chưa bác sĩ nào xác định anh có bệnh gì.
H.A. (theo NetEase)
Báo động vì một thùng rau
Mới đây một gói hàng có mùi hôi thối đã gây ra việc báo động sơ tán kéo dài nhiều giờ đồng hồ tại một văn phòng bưu điện ở Washington, Mỹ. Gói hàng này đơn giản chỉ đựng rau bi na. Theo phát ngôn viên bưu điện, Deborah Yackley cho biết: “Gói hàng này thật sự có mùi khá nặng, tôi cũng không biết tại sao nó lại được gửi bằng đường bưu điện”.
Được biết, một nhân viên bưu điện đã cấp báo cho cảnh sát, sau khi phát hiện một gói hàng hôi thối bỏ trên quầy hàng giao dịch. Gói hàng không có tem lẫn địa chỉ người gửi, người nhận gì cả. Các chuyên viên kỹ thuật của sở cảnh sát đã kiểm tra gói hàng khả nghi này bằng tia X và sau đó xác định nó không có chứa những vật liệu nguy hiểm.
H.K (theo Cyberpresse)
Mỹ: Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng từ chức
Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Rob Portman tối qua đã tuyên bố từ chức. Tổng thống Bush đã đề cử nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Iowa Jim Nussle thay thế. Ông Portman cho biết, ông từ chức vì lý do cá nhân và muốn tập trung vào việc vận động tranh cử của cựu Thị trưởng New York, Rudy Giuliani. Ông Portman là quan chức thứ 8 của chính phủ Bush từ chức kể từ khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội tháng 11-2006.
Q.M. (theo AFP)
Đức: Đứng đầu thế giới về sử dụng năng lượng mặt trời
Tờ Japan Times sáng nay đưa tin, theo một kết quả nghiên cứu mới công bố, Đức đã trở thành nước sử dụng năng lượng mặt trời nhiều nhất thế giới. Trước đó, Nhật Bản từng dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này nhưng đến năm 2005, Đức qua mặt Nhật Bản và đến năm 2006, khoảng cách càng xa hơn khi sản lượng điện mặt trời của Đức gấp đôi của Nhật Bản. Đến cuối năm 2006, sản lượng điện mặt trời của Đức đạt 3,06 triệu kW, tăng 1,15 triệu kW so với năm 2005.
H.Q. (theo Japan Times)
Phát hiện xương sọ tổ tiên gấu Panda
Xương sọ xưa nhất của gấu Panda khổng lồ lần đầu tiên được một nhóm nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên Trung Quốc và Đại học Iowa Mỹ phát hiện tại một hang động ở Trung Quốc. Theo các nhà khoa học, sọ này có ít nhất 2 triệu năm tuổi. Loài thú này là “gấu Panda khổng lồ nhỏ” dài cỡ 0,9m so với gấu Panda khổng lồ hiện nay dài 1,52m. Các nghiên cứu khảo cổ trước đây chỉ tìm thấy ít răng và xương của loài thú này, chưa bao giờ tìm thấy sọ.
D.P. (theo CNN)