
Với ngoại hình đẹp, gương mặt góc cạnh và nụ cười tươi rói từng được ví là “James Dean Việt Nam”, cái tên Võ Thành Tâm đang trở nên quen thuộc với khán giả. Tâm vừa hoàn thành vai nam chính, một chiến sĩ lái xe Trường Sơn, trong bộ phim điện ảnh Sinh mệnh (Hãng phim Truyện I sản xuất). Đầu tháng 6, trở về từ Hà Nội, Võ Thành Tâm gầy rộc, nước da đen cháy.…

- “Sinh mệnh” là phim do đạo diễn Đào Duy Phúc (từng làm phim “2 trong 1”) thực hiện. Có phải Tâm là “gà nhà” nên được chọn vào vai nam chính?
- Anh Phúc bảo chọn Tâm vì chắc chắn hợp vai. Trước khi nhận vai, Tâm cũng sợ lại bị “đo ni” một vai giống như Quân trong phim 2 trong 1 nhưng đọc hết kịch bản , Tâm không còn lo lắng nữa. Nhân vật Linh “gấu” là một lái xe dũng cảm, gan dạ, thông minh, láu cá…, tính cách hoàn toàn ngược hẳn với Quân.
- Thấy Tâm đen và gầy rộc hẳn, ra Bắc đóng phim chiến tranh cực quá phải không?
- Đóng phim này, Tâm phải chịu cực nhiều. Những cảnh quay như nhảy từ trên cầu xuống sông vớt tập sách cho các em học sinh, Tâm ngâm mình cả ngày dưới trời nắng mà bùn sình cao tới ngang ngực. Lúc quay ở rừng Đá Chông (Ba Vì) Tâm bị vắt cắn đến nỗi phải thường xuyên cởi áo để các anh chị phục trang, hóa trang xức dầu giùm. Thời tiết sáng lạnh, trưa nóng của miền Bắc khiến Tâm ăn uống không được, sụt mất mấy ký lô. Bù lại, mọi người trong đoàn đối xử rất thân tình nên Tâm thấy sung sức hơn bao giờ hết.
- Nhận được khá nhiều vai diễn nhưng điểm lại ở những phim đã chiếu, Tâm vẫn chưa có được vai diễn thực sự nổi bật?
- Tâm quan niệm, nếu có cơ hội nên thử thách mình qua nhiều cách diễn, nhiều loại vai khác nhau sau đó khán giả và các đồng nghiệp sẽ cho mình lời giải đáp: hợp với loại vai nào nhất để tập trung phát triển. Tâm chỉ là lính mới trong nghề, chưa có kinh nghiệm nhiều về diễn xuất, diễn theo bản năng, cảm xúc mà vốn sống có hạn nên phải học hỏi nhiều lắm. Đóng phim nhiều cũng là để có thêm nhiều kinh nghiệm diễn xuất, vai này bù qua vai kia. Có một số vai diễn Tâm tin rằng khán giả sẽ rất thích nhưng phim lại chưa được chiếu, chẳng hạn như Lương trong phim truyền hình Tuyết nhiệt đới hay Linh “gấu” trong Sinh mệnh.
- Nhận đóng phim liên tục như thế, ngoài chuyện để học hỏi Tâm có quan tâm đến chuyện thu nhập?
- Hồi ra Bắc làm phim Sinh mệnh, anh Phúc an ủi Tâm: “Chịu khó làm phim truyền hình để nuôi phim nhựa”. Tâm đùa hỏi lại: “Thế làm phim nào để nuôi em”. Cát sê một vai trong phim nhựa lĩnh 10-15 triệu đồng nhưng mua sắm thứ này, thứ nọ phục vụ cho vai diễn, rồi ăn xài trong 2 tháng đóng phim chẳng còn bao nhiêu. Trong tất cả các phim đã đóng chỉ có bộ phim truyền hình 40 tập Anh chỉ có mình em Tâm còn dư chút tiền cát sê, khoảng hơn 10 triệu gì đấy. Người khác dư 5-10 triệu là bình thường nhưng với Tâm là một sự kiện.
Lần đầu tiên, kể từ khi đi làm diễn viên, Tâm có chút tiền mua quà biếu mẹ, trả cho các anh chị số tiền mượn để dằn túi từ vài năm trước. Thú thật, con trai như Tâm ở tuổi này ra đường mà trong túi không tiền thì mặc cảm lắm. Mới năm ngoái thôi, vào quán cà phê thấy người bạn cùng khóa ăn mặc bảnh bao, tiền rủng rỉnh còn mình không tiền, không vai diễn tự nhiên Tâm thấy tủi, lẳng lặng bỏ ra ngoài.
- Thế bây giờ, có phim đóng đều, có cát sê dư chút đỉnh, Tâm có cảm thấy tự tin hơn không?
- Ngoài đời, Tâm rất nhút nhát, lại thêm luôn mặc cảm về nghề làm diễn viên… nghèo của mình nên nhiều người muốn kết thân nhưng mình hiểu mình nhất nên ngần ngại. Cũng vì chuyện mặc cảm mà Tâm chưa có bạn gái. Ngoài ra, Tâm luôn có tâm trạng sợ thất nghiệp. Khi đi đóng phim, tâm trạng này biến mất nhưng phim đóng máy, nó lại trở về. Khi đóng xong một bộ phim tiền cát sê đã xài hết 1/2, nghỉ 1 tháng, có khi nửa năm, không có phim thì số tiền còn lại có đủ sống không? Tâm đang suy nghĩ có nên tìm thêm một nghề tay trái giúp ổn định cuộc sống hơn.
- Những ngày không đi đóng phim, Tâm sử dụng thời gian vào việc gì?
- Ban ngày tán dóc với bạn bè hay xem phim, tối đến Tâm diễn kịch ở sân khấu IDECAF. Bao nhiêu năm nay, IDECAF là ngôi nhà lớn để Tâm có dịp tiếp xúc, học hỏi anh em trong nghề, được sống với nghề chứ lông bông hoài dễ nản lắm.
- Sắp tới, Tâm có tham gia đóng phim nào nữa không?
- Đóng phim Sinh mệnh xong, định nghỉ xả hơi ít ngày nhưng thấy không khí làm phim đang sôi động, Tâm hứng lên đi thử vai cho một vài phim mới và đang hồi hộp chờ. Có thể là một vai trong phim Võ lâm truyền kỳ: Thập đại mỹ nhân của Thiên Ngân và một vai trong phim hành động võ thuật của Hãng phim Tháp Đôi…
PHÚC NHƯ THỦY