Marion Cotillard: Đa tài “nữ hoàng Oscar”

Marion Cotillard: Đa tài “nữ hoàng Oscar”

Mùa Oscar 2008, lần đầu tiên sau gần nửa thế kỷ, một nữ diễn viên người Pháp được trao giải “Nữ diễn viên xuất sắc”. Đó là Marion Cotillard với vai diễn Edith Piaf trong phim La vie en rose (“Cuộc sống hồng tươi”, tên nguyên văn là La Môme – “Cô gái nhỏ”).

Trước đó, Cotillard đã giành được tất cả giải thưởng quan trọng trong năm như Quả cầu Vàng, César, Bafta. Sau khi đoạt Oscar, cô liên tục nhận được những lời mời từ Hollywood...

Từ phim gangster...

Marion Cotillard: Đa tài “nữ hoàng Oscar” ảnh 1

Marion Cotillard trong Public Enemies

Ngay sau khi ẵm tượng vàng, “nữ hoàng Oscar” Cotillard đã tới Chicago (Mỹ) để diễn xuất trong phim Public Enemies (Những kẻ thù của công chúng) của đạo diễn Michael Mann cùng các nam diễn viên nổi tiếng Johnny Deep và Christian Bale, làm thành một ê kíp “vàng”.

Chuyện phim diễn ra vào thời kỳ đại khủng hoảng những năm 1930, kể về John Dillinger (Johnny Depp đóng), tay trùm khét tiếng của một băng đảng chuyên hoành hành tại các ngân hàng miền Trung Tây nước Mỹ, đang bị FBI truy lùng ráo riết. Cotillard vào vai Billie Frechette, người tình của Dillinger, Bale vào vai Melvin Purvis, nhân viên FBI.

Phim được xây dựng dựa theo cuốn Public Enemies: America’s Greatest Crime Wave and the Birth of the FBI 1933-1943 của Bryan Burrough. Tới nay, người ta vẫn kể lại nhiều giai thoại về tay gangster bí ẩn này, được gọi là “Robin Hood” của Chicago.

Là một trong những kẻ cướp ngân hàng nổi tiếng sống ngoài vòng pháp luật, Dillinger có tài leo trèo, nhào lộn, từng thoát ngục nhờ một khẩu súng lục đẽo từ... củ khoai tây phủ xi đánh giày màu đen. Ngày 22-7-1934, Dillinger bị bắn chết tại Lincoln Park.

Theo các nhà quan sát, Public Enemies hội đủ yếu tố để trở thành một trong những bộ phim hành động hình sự kinh điển của Hollywood. Phim do hãng Universal sản xuất, dự kiến ra mắt hè 2009.

Trong thời gian Public Enemies quay phần cuối, Hãng Universal còn tổ chức “bán đấu giá” một vai diễn phụ trong một cảnh phim để lấy tiền ủng hộ một tổ chức từ thiện. Người thắng cuộc được nhận một vai diễn nhỏ bên cạnh các ngôi sao Depp, Bale và Cotillard.

...đến phim nhạc kịch

Một bộ phim rất được trông đợi trong năm 2009 của đạo diễn nổi tiếng Rob Marshall, có tên Nine (9 người), kể lại câu chuyện về tình cảnh “chia năm xẻ bảy” giữa vợ, người tình, nữ diễn viên “ruột”, cô quản lý và mẹ đẻ của một đạo diễn có tên Guido Contini.

Đạo diễn này đang trải qua một thời kỳ khó khăn trong cuộc đời nghệ thuật cũng như trong cuộc sống riêng tư, phải “sắp xếp” lại những quan hệ tình cảm của mình, vốn có phần “rối bòng bong” do liên quan tới nhiều người.

Phim tập hợp một dàn diễn viên sáng chói, trong đó Daniel Day-Lewis (Oscar 2008 với There Will Be Blood) đảm nhiệm vai nam chính.

Các vai nữ chính, ngoài Cotillard (vai vợ Contini) còn có Nicole Kidman (nữ diễn viên “ruột” của ông đạo diễn), Judi Dench (nữ quản lý), Sophia Loren (mẹ), Penelope Cruz (tình nhân) và Kate Hudson (nữ phóng viên người New York), đều là những người từng được trao tặng hay được đề cử tranh giải Oscar.

Nine được xây dựng dựa theo bộ phim Tám người rưỡi của đạo diễn nổi tiếng người Italia, Federico Fellini, từng được sân khấu Broadway dựng thành nhạc kịch. Đây là thể loại phim sở trường của đạo diễn Marshall.

Ông chính là tác giả những bộ phim rất thành công như Hồi ức một Geisha (với Củng Lợi, Dương Tử Quỳnh, Chương Tử Di) hay Chicago (từng nhận được 6 giải Oscar).

Nine do Hãng Weinstein (cũng là hãng sản xuất Chicago hay Shanghai). Phim khởi quay tại London (Anh) cuối năm 2008, dự tính ra mắt trong năm 2009.

Năm qua, “nữ hoàng Oscar” Cotillard, 33 tuổi, còn chính thức trở thành gương mặt quảng cáo của hãng mỹ phẩm và thời trang nổi tiếng Dior của Pháp. Cô còn chơi guitare, soạn nhạc và định ra mắt một album. Lịch làm việc năm 2009 của Cotillard đã dày đặc. Cotillard cũng sẽ có mặt tại lễ trai giải Oscar 2009 tổ chức vào tháng 2 tới để trao tượng vàng cho nam diễn viên xuất sắc nhất...

NGỌC HÀ (SGGP-12G)

Tin cùng chuyên mục