MC Việt kiều đầu tiên trên VTV

MC Việt kiều đầu tiên trên VTV

Đó là Louisa Huỳnh Thanh Thuận. Cô đang dẫn chương trình “Talk Vietnam” phát sóng vào 12 giờ 30 thứ năm (2 tuần một lần) trên VTV4.

MC Việt kiều đầu tiên trên VTV ảnh 1

Huỳnh Thanh Thuận trong chương trình giao lưu với Bill Gates.

Tháng 8 năm 2005, sau khi tốt nghiệp ĐH New York, ngành Báo hình, Louisa Huỳnh Thanh Thuận tự thưởng cho mình một chuyến du lịch trở về quê hương Việt Nam. Tình cờ, Thuận được giới thiệu gặp một “sếp” của Ban Đối ngoại - VTV. Cô vừa cười vừa nói bằng tiếng Việt lơ lớ: “Chú xem có công việc nào cho cháu về VN làm với”.

Trở lại Mỹ, cô rất bất ngờ khi nhận được thư của nhà đài đề nghị gửi sơ yếu lý lịch và băng ghi hình khi cô tác nghiệp truyền hình. Sau đó, cô nhận được lời mời chính thức về làm ở Ban Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam.

Trở thành CTV của Ban Đối ngoại, ban đầu, Thuận được giao biên tập các tin tức quốc tế và biên tập các bản tin tiếng Anh, sau đó đọc các bản tin nhưng không lên hình. Thuận còn tham gia làm các phóng sự và cô rất thích công việc này mặc dù phóng sự ngắn 6 - 7 phút, người dẫn chỉ… lướt qua màn hình khoảng 2 - 3 giây.

Cuối năm ngoái, Phòng Biên tập tiếng Anh xây dựng kịch bản chương trình Talk Vietnam. Thuận rất bất ngờ khi được giao phối hợp với ê-kíp chuẩn bị nội dung và dẫn chương trình. Cô trở thành nữ Việt kiều đầu tiên dẫn chương trình trên VTV. “Talk Vietnam là diễn đàn để người nước ngoài và Việt kiều bày tỏ những suy nghĩ của mình về đất nước Việt Nam. Tôi rất háo hức làm chương trình này vì đây là cơ hội để tôi hiểu hơn về đất nước và con người VN, nơi bố mẹ tôi sinh ra”, Thuận nói.

Thuận sống ở thành phố Seattle, quê hương của Bill Gates. Ngôi trường trung học Lakeside School, nơi Bill Gates từng theo học, cũng chính là nơi cô từng học.

Khi được giao dẫn chương trình giao lưu giữa Bill Gate với sinh viên VN tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Thuận đã cùng các BTV trong Ban chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết kịch bản. Mặc dù lần đầu tiên tiếp xúc một nhân vật tầm cỡ như Bill Gate nhưng cô cảm thấy rất thoải mái và tự tin. “Ông ấy rất gần gũi và thân thiện. Nụ cười, ánh mắt của ông ấy khiến tôi không còn thấy khoảng cách nữa. Câu chuyện của ông ấy diễn ra hết sức cởi mở và tự nhiên nên tôi không gặp bất cứ khó khăn nào khi dẫn chương trình”, Thuận nói.

Gia đình Thuận định cư ở Mỹ đã khá lâu. Bố Thuận người Bạc Liêu, mẹ người Sài Gòn, nhà cô có 5 anh chị em, chỉ mình Thuận theo nghiệp báo chí. Khi biết cô về VN làm việc, gia đình rất ủng hộ và tự hào về cô. Sinh ra và lớn lên tại Seattle, tiểu bang Washington (Mỹ), từ nhỏ, Thuận chỉ biết Việt Nam qua lời kể những người thân trong gia đình và qua sách báo. “Trước đây em chỉ nghĩ, nếu về VN làm việc thì chắc sẽ dùng tiếng Việt, không ngờ lại có cơ hội tốt cho em như thế này”, Thuận tâm sự. Vốn tiếng Việt của Thuận ngày càng khá một phần nhờ các đồng nghiệp ở VTV luôn nhiệt tình chỉ dẫn cách sử dụng.

Công việc cuốn Thuận đi mỗi ngày. Đã 8 tháng về VN nhưng Thuận hầu như chưa có một đợt nghỉ dài ngày. Ngoài thời gian ở đài, về đến nhà, cô thèm nhất được… ngủ. Cuối tuần, Thuận thích đi ăn uống với bạn bè và đọc sách. Cô đang thuê nhà ở phố Huế, Hà Nội, và hàng ngày tự lái xe đi làm.

Ngoài đời, Thuận trông trẻ hơn nhiều so với lúc lên hình nhưng phong thái rất chững chạc và tự tin. 25 tuổi, Thuận là hình ảnh của một thế hệ VN sinh ra và lớn lên ở Mỹ - năng động, ham học hỏi, cầu tiến và luôn mong có dịp được trở về đóng góp cho quê hương. Chưa hết, VTV, với trường hợp Huỳnh Thanh Thuận, là một minh chứng cho thấy chính sách tuyển dụng của Việt Nam đã thông thoáng. Ngày mai, trong phần điểm tin thị trường chứng khoán trên VTV có thể là một bình luận viên người nước ngoài. Tại sao không?

HOÀNG GIANG

Tin cùng chuyên mục