
Mở màn cho mùa kịch Tết Đinh Hợi 2007, sân khấu kịch Phú Nhuận thuộc Công ty VTTM vừa “chào hàng” vở “Làm người ai làm thế!” (kịch bản: Thúy Vân; đạo diễn Đỗ Đức Thịnh).

Cảnh trong vở “Làm người ai làm thế!”
Nhiếp ảnh gia tiềm năng Thanh Hải (Hòa Hiệp) có một tình yêu sâu đậm với cô bán kẹo kéo Quỳnh Như (Việt Hương). Nhưng cô người yêu chủ xe kẹo kéo nghèo, không đủ sức tổ chức cho chàng một cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật như chàng ước ao.
Một nàng tên Kiều Lan (Thanh Vân) giàu có, muốn trả ơn chàng về chuyện cứu nạn giữa đường nên có nhã ý tài trợ toàn bộ chi phí cho cuộc triển lãm để nhà nhiếp ảnh còn trong bóng tối ra mắt công chúng.
Nhưng quan hệ giữa họ không dừng lại ở ân nghĩa mà dần chuyển sang tình nghĩa. Tình yêu đang mặn nồng thì chàng nghệ sĩ nhiếp ảnh bỗng bị một tay “trùm” cho đàn em đánh dằn mặt vì đã dám “cướp tay trên” cô nhân tình Kiều Lan xinh đẹp của ông ta. Như tỉnh ra sau một giấc chiêm bao, Thanh Hải cảm thấy có lỗi với cô người yêu kẹo kéo chân tình của mình… Nhưng liệu họ có còn chắp nối tình cảm được với nhau không vì nghe đâu cô ấy đang “phải lòng” một đại gia?
Kim Huyền, người đóng xuất sắc vai em bé bất bình thường trong vở Người vợ ma, trong vở này cũng lại khá duyên dáng trong vai Duyên, một cô gái có đến 7 lần bị đàn ông phản bội nên phải gồng mình làm… “đàn ông” để chống chọi với cuộc sống. Cô tự nguyện làm người “bảo kê” cho Quỳnh Như trước những “cám dỗ” của… đàn ông.
Việt Hương lần đầu tiên được giao một vai đào đẹp. Quỳnh Như là một cô gái tỉnh lẻ, vì gia đình khó khăn nên phải lên TP đi bán kẹo kéo kiếm tiền vào đại học. Cô yêu thương chàng nhiếp ảnh trẻ Thanh Hải sâu sắc nhưng chẳng thể làm gì để giúp chàng đỡ ngặt nghèo ngoài việc hễ rảnh là đến lau nhà cho chàng. Việt Hương đã làm cho Quỳnh Như không phải là một nhân vật đẹp ngoan hiền dịu dàng và tẻ nhạt như thường thấy ở vai đào mà trở thành một cô gái chân thật pha chút khờ khạo và cũng có những tật xấu… khá sinh động.
Cặp tình nhân già ông Bảy (Bảo Quốc) và bà Hạnh (Lê Giang) chỉ vì một chút tự ái thời trẻ đã để lạc nhau suốt mấy chục năm nhưng qua con đường “ẩm thực” hai người đã tìm về được với nhau. Bà Hạnh ghiền món hủ tiếu mà cô cháu gái thường mua ở xe hủ tiếu “chờ đợi” của ông Bảy suốt mấy chục năm mà bà không hề hay biết. Ngược lại, ông Bảy luôn thèm mùi cà phê pha mà Quỳnh Như thỉnh thoảng mua của tiệm bà Hạnh mang đến biếu ông. Cảnh họ nhớ nhau được thể hiện khá ý nhị song cảnh cho họ tái ngộ lại hơi khiên cưỡng.
Làm người ai làm thế! là một vở kịch tâm lý xã hội, chủ đề “trách yêu” những người đôi lúc vì bồng bột hoặc vì chút lợi ích trước mắt mà mù quáng, không đủ tỉnh táo vượt qua nên bị mang tiếng là kẻ thay lòng đổi dạ nhưng do yêu cầu “vở Tết vui vẻ” nên yếu tố tấu hài được đưa vào khá đậm nét. Từ những người già “cô đơn” như ông Bảy, bà Hạnh, đến cô gái đẹp như Quỳnh Như… đều bộc lộ nhiều “miếng” chọc cười. Ngay cả màn ông trùm Nguyễn Lâm (Hồng Tơ) cho đàn em “xử” tình địch Thanh Hải cũng được dàn dựng theo phương pháp trào lộng.
Sau một vở đậm nét về hình thức lẫn ý tưởng như Cánh đồng gió, Làm người ai làm thế! là một “cữ dợt” của đạo diễn trẻ Đỗ Đức Thịnh. Vở kịch như một tiết mục tấu hài được xâu thành kịch bản nên xem cốt để cười vui, khán giả sẽ ra về với sự nhẹ nhõm. Phải chăng kịch Tết chỉ để người ta đến mua vui một vài tiếng cười rồi thôi?
NHẬT LAM