Nhiều năm qua, thương binh, bệnh binh chúng tôi đã nhận được nhiều sự chăm sóc của xã hội: Sở GTCC giúp đỡ tàu xe đi lại, Sở GD-ĐT giúp thương binh và con cái thương binh trong việc học hành; các cơ quan, đơn vị giúp xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương; thế nhưng về việc khám chữa bệnh chúng tôi vẫn chưa nhận được ưu đãi nào.
Tôi là một thương binh loại A – hạng 1/4 (mất sức lao động 81%), tuổi cao sức yếu (75 tuổi) lại bị bệnh tim mạch, cao huyết áp nên phải điều trị ngoại trú thường xuyên và nhiều lần phải nằm điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân 115 trong nhiều ngày – nơi tôi đăng ký khám chữa bệnh BHYT.
Chúng tôi đi lại rất khó khăn, kinh phí khám chữa bệnh lại hạn chế nên rất cần được sự quan tâm của các bệnh viện như ưu tiên khám bệnh, trợ cấp thuốc men… Thế nhưng bệnh viện không có chế độ ưu tiên nào đối với anh chị em thương binh bệnh binh nặng, chưa kể một thương binh già như tôi. Hỏi thì bác sĩ trả lời rằng không có.
Tôi đề nghị, Sở Y tế mà cụ thể là các bệnh viện -quan tâm hơn đối với những thương bệnh binh nặng đang điều trị tại các bệnh viện trong điều kiện có thể như ưu tiên khám bệnh trước, phát thuốc trước…
NGUYỄN NGỌC HIỄN