Ngón tay cái trị giá 1,2 triệu euro

Ngón tay cái trị giá 1,2 triệu euro
Ngón tay cái trị giá 1,2 triệu euro ảnh 1

Văn phòng bán đấu giá Cornette de Saint-Cyr cho biết, tác phẩm “Ngón cái” của nhà điêu khắc César Baldaccini (1921-1998) còn gọi là César đã được bán với giá 1,219 triệu euro. Tác phẩm này bằng đồng, cao 6m, đã từng thuộc quyền sở hữu của nhiều người. Theo văn phòng bán đấu giá thì tác phẩm trên được một nhà sưu tầm người nước ngoài mua.

Được biết, trên thế giới hiện có 2 tác phẩm “Ngón cái” loại lớn khác, một ở thành phố Marseille (Pháp) và cái còn lại ở Seoul (Hàn Quốc).

H.K. (theo 7sur7)

Đặt tên con chào mừng Olympics

Kết quả một cuộc điều tra do website id5.cn tiến hành vừa công bố hôm qua cho biết, các bậc cha mẹ Trung Quốc mới sinh con rất thích đặt tên là “Thế Vận” (Olympics), đến nay đã có 3.491 trẻ ở khắp nước được đặt tên này. Cuộc điều tra cũng phát hiện, mỗi từ trong số 5 từ “Thế Vận Hội Bắc Kinh” là họ của người Trung Quốc, với tổng số người mang các họ này là 40.607. id5.cn dự báo, số trẻ Trung Quốc chào đời trong năm 2008 được đặt tên là “Thế Vận” sẽ càng đông khi cơn sốt Olympics Bắc Kinh 2008 ngày càng “nóng”.

N.T. (theo China News)

Trực thăng tí hon

Nhà sản xuất đồ chơi Tomy của Nhật Bản vừa trình làng một mẫu trực thăng tí hon, nằm gọn trong lòng bàn tay (ảnh), có tên Heli-Q, điều khiển bằng sóng vô tuyến, có thể bay được trong 5 phút với nguồn pin lithium. Heli-Q sẽ được ra thị trường trong tháng tới.

Q.B. (theo Spluch)

Màn hình LCD mỏng 0,68mm

Ngón tay cái trị giá 1,2 triệu euro ảnh 2

Tại Hội chợ quốc tế FPD 2007 ở Yokohama (Nhật Bản) từ ngày 24 đến 26-10, hãng Sharp đã giới thiệu màn hình LCD 2,2 inch mỏng nhất thế giới, chỉ 0,68mm (ảnh), độ phân giải 240 x 320 pixel, độ tương phản 2000:1, thời gian đáp ứng 8ms, góc nhìn 176 độ từ mọi hướng. Màn hình LCD siêu mỏng này thích hợp cho các thiết bị di động như máy chụp hình, máy quay phim, đặc biệt là điện thoại đi động cao cấp.

T.N. (theo TechGadgets)

Pháp: Khuyến khích trang bị máy vi tính... tại nhà

Hôm qua 24-10, trên RMC Info và BFM TV, Bộ trưởng Bộ giáo dục đại học và nghiên cứu Pháp, Valérie Pécresse, đã bày tỏ sự ngạc nhiên vì nước Pháp chậm trễ đối với việc trang bị máy vi tính tại nhà.  Bà cho biết: Cần phải trang bị máy vi tính cho tất cả các hộ dân cư. Chúng ta có 50% hộ dân được trang bị máy vi tính trong khi ở Đức là 70%... Bà cũng đề nghị, các doanh nghiệp hãy tặng cho các nhân viên của mình những máy vi tính đã khấu hao xong hay những máy vi tính mà công ty cho là đã lỗi thời, thay vì bỏ chúng vào bãi rác.

H.K. (theo Le Figaro)

Mẹ “xỉn” lái xe , con gọi cảnh sát

Một bé trai 8 tuổi đã nhiều lần liên tiếp gọi điện thoại đến số 911 của cảnh sát nhằm thông báo rằng mẹ cậu không được bình thường trong lúc bà đang lái xe. Nhận được tin từ cậu bé, nhờ kỹ thuật định vị toàn cầu (GPS) cảnh sát Washington (Mỹ) đã phát hiện và dừng được chiếc xe hơi do người phụ nữ xỉn lái đang chở cậu bé. Được biết, mẹ của cậu bé là Paulette Spears, 33 tuổi, đã lái xe trong trạng thái say xỉn. Bà Spears đã ngắt lời cậu bé 2 lần và nói với nhân viên tổng đài 911 là đừng lo lắng.

K.H. (theo Cyberpresse)

Từ Bồ Đào Nha đến Trung Quốc bằng... xe đạp

Mario Cales, một vận động xe đạp người Bồ Đào Nha, đã cho giới truyền thông địa phương biết là anh có ý định thực hiện một chuyến hành trình bằng xe đạp trong vòng 4 tháng, khởi hành từ Bồ Đào Nha và đích đến là Bắc Kinh (Trung Quốc), nơi sẽ diễn ra Thế Vận Hội 2008. Chuyến đi này dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 8-4-2008 và sẽ kết thúc vào 8-8-2008 là ngày khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Hành trình này sẽ băng qua 11 quốc gia châu Âu và 8 nước châu Á với chiều dài tổng cộng là 30.000km. Năm nay 40 tuổi, Mario Cales, công dân của thành phố cảng Oporto (miền Bắc Bồ Đào Nha), là giáo sư của một trường đại học phía Bắc Oporto.

T.T.S. (theo THX)

Tin cùng chuyên mục