Tặng Lê Quang Trang
1
Hạ Lào mưa nở sáng hoa loa kèn
tôi nhớ đêm vượt Trường Sơn ra trận
và nhớ cô y tá áp ngực thở anh lính trẻ
và nhớ hoa mai chiếu thủy quê xa…
- Rừng Tràng Dương Thái Nguyên và Bua Kẹo Ngọc Nga
Cô gái Lào ơi, em xinh quá noọng ngăm lai
miệng cười em tươi quá noọng ngăm lai
mắt tôi quấn em êm như khăn, váy nhiều màu sắc
đêm Pắcxế hoa loa kèn dấu mặt
- Tôi nhớ chàng trai Viên Chăn, Bua Kẹo Ngọc Nga!
Tím hoa bằng lăng trắng hoa giả tỷ
ai náo nức vui ai rạo rực buồn
tôi ngửa mặt bên dòng Mê Kông hứng
cho thơm lây lan hoa loa kèn cười
- Thôi, tôi múa lăm vông đây, Bua Kẹo Ngọc Nga ơi
2
Như là đang đội nắng Tháp Chàm Phan Rang
về tắm mưa sông Tiền sông Hậu
…chúng tôi từ Pleiku, Kon Tum sang Chămpasắk, Attapư
Đốt lửa trại lên thay cây cho rừng già
tiếng hát mồ hôi Bôlôven gió nổi
lửa rừng rực nóng bàn tay cô gái
ta đi trồng cao su, cà phê nhịp lăm vông
Lửa thì đỏ than nguội thì đen
rừng xanh non thay rừng nguyên thủy sẫm
gỗ và gỗ chảy theo đường mới rộng
sóng Mê Kông nghiêng
Bua Kẹo Ngọc Nga, tôi nhớ lắm
giọng nói anh vọng tiếng voi gầm…
Tháng 7-2009
VŨ ÂN THY