Nhóm trẻ làm phim

Sau bài “Truyền thông mạng tác động lối sống giới trẻ: hậu quả khó lường” đăng tuần qua, Báo SGGP tiếp tục đề cập tới một hiện tượng đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ, đó là làm phim và đóng phim nghiệp dư… đưa lên mạng.
Nhóm trẻ làm phim

Sau bài “Truyền thông mạng tác động lối sống giới trẻ: hậu quả khó lường” đăng tuần qua, Báo SGGP tiếp tục đề cập tới một hiện tượng đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ, đó là làm phim và đóng phim nghiệp dư… đưa lên mạng.

Không cần phải có máy quay phim hiện đại, chuyên nghiệp, chỉ cần một chiếc máy quay du lịch, máy ảnh kỹ thuật số, một thẻ nhớ có dung lượng tương đối, hoặc đơn giản nữa là dùng điện thoại di động (hầu hết các điện thoại di động đều có chức năng quay phim) thế là các em lứa tuổi vị thành niên đã có trong tay công cụ sản xuất phim.

Diễn viên lại càng đơn giản, lấy từ “cây nhà lá vườn” cũng chính là các em thường chơi một nhóm với nhau. Không kể tới những trường hợp mà bài “Hậu quả khó lường” đã đề cập tới, các bộ phim này đang trở nên phổ biến trên mạng hiện nay. Đáng nói, đây là những bộ phim được tổ chức, dàn dựng, có cốt truyện hẳn hoi.

Nhóm các bạn trẻ Trường Nguyễn Chí Thanh làm phim TRY. Ảnh: H.Gi.

Nhóm các bạn trẻ Trường Nguyễn Chí Thanh làm phim TRY. Ảnh: H.Gi.

Gần đây nhất, tại các trường phổ thông trung học truyền tay nhau một đĩa phim có tên là “TRY” do một nhóm học sinh cấp 3 Trường Nguyễn Chí Thanh – TPHCM, thực hiện. Bộ phim kể về một cậu học sinh có tên là Nam nhà nghèo, học giỏi. Học cùng lớp với Nam có một nhóm con nhà giàu chuyên quậy phá, bắt nạt các bạn khác. Nam là một trong những nạn nhân của nhóm này. Cậu thường xuyên bị đánh bởi những nguyên nhân rất phi lý như được điểm cao hơn, không có tiền…

Một ngày nọ, lớp Nam có một bạn nữ mới chuyển đến. Bạn nữ xinh đẹp này đã được thầy giáo xếp ngồi gần Nam. Nhóm học sinh kia đã cảnh cáo Nam không được để mắt tới cô bạn, tuy nhiên Vân, tên cô bạn, vẫn thích Nam. Sau nhiều lần cảnh cáo Nam mà không ăn thua, nhóm học sinh này tổ chức bắt cóc Vân và gọi Nam tới để dạy cho một bài học. Từ một cậu học sinh nhút nhát, trước mối hiểm nguy xảy đến với Vân, Nam bỗng trở thành một anh hùng, tả xung hữu đột cứu bạn gái…

Bộ phim đầu tay này được làm khá chuyên nghiệp, có trailer giới thiệu, có âm nhạc do chính thành viên trong nhóm sáng tác và hát. Mặc dù phim đã được tải lên mạng, song vẫn có nhiều bạn học sinh tìm mua đĩa về xem. Các bạn cho biết đĩa được bán với giá 20.000 đồng/đĩa. Nhiều bạn còn chép nhạc phim về điện thoại, MP3 để nghe đi nghe lại…

Điều khiến bộ phim trở nên thành công như vậy là do câu chuyện phim khá gần gũi với các bạn trẻ. Đó là hình ảnh mà các bạn chứng kiến mỗi ngày trong môi trường lớp học, những rung động đầu đời, những trò tinh nghịch, sự bắt nạt lẫn nhau, đánh nhau trong trường lớp, thầy cô đôi khi vô lý… Bối cảnh quay cũng được các bạn chọn rất đơn giản như đường phố, lớp học, quán nước, nhà trọ… Và dĩ nhiên dàn diễn viên cũng chính là các bạn học sinh trong lớp. Lời thoại được các bạn tiết chế vừa phải, âm thanh khá ấn tượng, đặc biệt ghi nhận là nhạc phim làm tốt.

Nhiều ý kiến trên mạng đã nhận xét: “Phim hay quá luôn. Phần 2 đánh nhau hay hơn cả cảnh sát hình sự. Diễn tuyệt quá… Đúng là có nhiều cách để lưu lại những kỷ niệm của thời học trò, nhưng làm phim kiểu này thì có một không hai... Sẽ là một kỷ niệm khó phai mờ cho những người trong cuộc… Phim tuy còn thô kệch đôi chút nhưng cũng rất đáng nể phục…”.

Trước thành công của bộ phim, nhóm học sinh Trường Nguyễn Chí Thanh cho biết, họ rất vui vì những lời khen và những gợi ý, đóng góp ý kiến về phim. “Sự quan tâm và ủng hộ của các bạn đã lấy lại được tinh thần và nhiệt huyết của đoàn phim sau bao tháng ngày vất vả, “lăn lộn” để dựng nên TRY.

Trong quá trình làm phim, tụi mình gặp khá nhiều rắc rối và khó khăn. Quay được không bao lâu, nhiều chuyện lại xảy ra: diễn viên lười, một số bạn muốn đổi vai, máy quay bị hư, nội bộ mâu thuẫn về việc thay đổi kịch bản... Sau nhiều nỗ lực, 9 thành viên gồm đạo diễn không chuyên và diễn viên nghiệp dư từng ngày từng ngày dựng nên TRY để ghi lại một thời học chung với nhau, ghi nhớ lại từng khuôn mặt và tính cách của mỗi thành viên cùng những kỷ niệm vui buồn trong lớp”, một thành viên của nhóm tâm sự.

Không chỉ có phim của nhóm học sinh này. Dư luận cũng từng xôn xao với một bộ phim tài liệu mang tên “Nước mắt bào thai” của nhóm học sinh ở Huế. Từng có nhiều tranh luận xảy ra khi biết bộ phim này hoàn toàn được dàn dựng với sự tưởng tượng của nhóm làm phim. Phim đoạt giải nhì LHP toàn quốc dành cho học sinh VN do Đại sứ thiện chí Nhật - Việt Sugi Ryotaro khởi xướng. Các phim đoạt giải sẽ tham dự Liên hoan Phim trẻ quốc tế cùng phim của học sinh các nước khu vực sông Mê Kông (Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar) tại Nhật Bản. Hay việc một nữ sinh ngoài Bắc mới 16 tuổi đã nhận lời tham gia một bộ phim của Ba Lan, trong đó có những cảnh khá nhạy cảm, mặc dù bộ phim với nội dung nghiêm túc.

Để khuyến khích khả năng sáng tạo về mặt điện ảnh đối với lớp trẻ, Hội Điện ảnh VN hàng năm đều tổ chức giải cánh diều dành cho phim ngắn. Nhiều bộ phim đã gây ảnh hưởng lớn trong và ngoài nước. Tuy nhiên, giải này hầu hết chỉ có sinh viên các trường điện ảnh tham gia, đối tượng các bạn trẻ làm nghề tự do khá ít. Năm qua, còn có LHP Điện ảnh học đường dành cho học sinh bậc tiểu học, một dự án do Viện Phim Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục tiểu học – Bộ Giáo dục - Đào tạo và Viện Phim Thụy Điển thực hiện, cũng đã tạo nên nhiều CLB Điện ảnh tại các trường tiểu học ở VN.

Những bộ phim đã làm cho thấy khả năng làm phim của các em với sức tưởng tượng phong phú và nhu cầu được thể hiện mình, thi thố tài năng cũng như giải tỏa những bức xúc tâm lý. Làm sao vừa định hướng, khuyến khích, vừa không gò bó làm mất đi những đam mê, những sáng tạo hồn nhiên, trong trẻo của các em là điều mà các tổ chức, đoàn thể và trường học cần quan tâm. 

HÀ GIANG

Tin cùng chuyên mục