
Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu văn hóa Việt - Pháp” đã trở thành thông lệ hàng năm của Viện trao đổi văn hóa với Pháp và năm 2007 đã đánh dấu lần tổ chức thứ 14.
Không chỉ bởi giải thưởng khá hấp dẫn (một chuyến đi du lịch ở Pháp dành cho người thắng cuộc) mà rất đông thí sinh đã đăng ký dự thi, chứng kiến những gì các bạn trẻ đem đến với cuộc thi này, chúng tôi hiểu rằng, đằng sau đó còn là lòng tự hào muốn được quảng bá văn hóa dân tộc…

Hai bạn Bảo Ngọc - Minh Khai của Đại học Sư phạm đã giành giải nhất cuộc thi.
Vòng chung kết chỉ còn lại 6 cặp, nhưng đó là những thí sinh xuất sắc nhất và tất cả đều ở độ tuổi rất trẻ (trên dưới 20). Trong phần đầu vòng chung kết, mỗi đội phải diễn một vở kịch ngắn của kịch gia Roland Dubillard.
Để hóa thân vào các nhân vật trong tác phẩm của Roland, đòi hỏi các thí sinh phải có chút năng khiếu diễn xuất. để làm bật lên chất hài hước, dí dỏm, sâu sắc mà tác giả gửi gắm trong tác phẩm, nhất là một tác phẩm văn học nước ngoài, đòi hỏi các bạn phải có kiến thức về văn hóa của nước ấy.
Tuy nhiên, những tràng vỗ tay, tiếng cười từ các khán giả nước ngoài có mặt trong đêm thi đã cho thấy những thí sinh Việt Nam khá thành công ở phần thi này. Khó nhất là phần thi hùng biện, các thí sinh có nhiệm vụ vào vai Đại sứ văn hóa của Việt Nam để giới thiệu về một nghệ sĩ, một tác phẩm hay một trào lưu đương đại của Việt Nam nhằm quảng bá sức sáng tạo nghệ thuật của Việt Nam ngày nay.
Khán giả thật bất ngờ khi được chứng kiến nghệ thuật trưng kết trái cây trong ngày Tết cổ truyền của người Việt được đôi bạn Ngọc Thảo - Phương Thảo miêu tả bằng những hình ảnh sinh động. Đôi bạn Hà Thăng - Anh Thư thì làm không khí cuộc thi trở nên sôi động, ấn tượng với những giai điệu Acapella của nhóm nhạc AC&M.
Từ những làn điệu dân ca Việt Nam cho đến những giai điệu của Trịnh Công Sơn dưới sự phá cách của nhóm nhạc trẻ AC&M, với sự thuyết trình của Hà Thăng – Anh Thư đã chinh phục người nghe. Lắng đọng, trữ tình hơn, đó là những tác phẩm tranh cát của nghệ sĩ Ý Lan qua giọng kể của Bảo Ngọc – Minh Khai.
Câu chuyện về một người nghệ sĩ biến những hạt cát trở thành những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc truyền cho khán giả sự sâu lắng, cảm động. Cũng về những bức tranh, nhưng với các bạn Tường Anh – Cúc Phương thì đó lại là những khoảnh khắc tuyệt vời của thiên nhiên được ghi lại bởi tay máy tài hoa của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Thế Nhiệm.
Một Việt Nam với Hà Giang, Sa Pa, Huế, Hội An, Sài Gòn… bình yên, hiền hòa, lãng mạn như mời gọi du khách hãy dừng chân. Hình ảnh, âm nhạc - cả hai hòa quyện vào nhau, bổ sung cho nhau, tạo nên một chất thơ ngọt ngào, đó là câu chuyện mà Vương Trúc – Ngọc Duyên kể bằng giai điệu mộc mạc mang hơi hướng chèo của nhạc sĩ Lê Thanh Sơn qua ca khúc “Bên bờ ao nhà mình” với giọng hát của Ngọc Khuê.
Và cuối cùng là cặp Phương Hạnh – Minh Huy với chân dung của người nghệ sĩ, bác sĩ Trương Thìn. Có lẽ, đây là người đã tạo cho hai bạn những ấn tượng hết sức đặc biệt, bởi rõ ràng, người xem đã bắt gặp sự ngưỡng mộ, trìu mến của các bạn khi kể về người bác sĩ tài hoa này…
Ông Michel Le Gall - giám đốc văn phòng AUF tại phía Nam, giám khảo cuộc thi cho biết: “Năm nay, phần lớn các thí sinh, với vai trò là sứ giả văn hóa của Việt Nam đã chọn giới thiệu những tác phẩm hay, những nghệ sĩ rất độc đáo của Việt Nam hiện nay. Các bạn đã sử dụng mọi phương tiện để làm cho bài thuyết trình của mình ấn tượng và mới mẻ…”. Điều thành công và tự hào nhất đó là chúng tôi đã đọc được trong mắt những vị khách nước ngoài có mặt trong đêm thi vẻ lưu luyến muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về văn hóa Việt Nam. Tất cả bắt nguồn từ một cuộc thi.
Hà Giang