
Ngày tết, cũng như bao người mẹ khác có con ở xa không về, từng giờ một, bà Huỳnh Kim Anh luôn trông chờ nhận được điện thoại chúc tết của người con gái vừa mới lấy chồng Hàn Quốc được mấy tháng. Chiều 7-2 (30 Tết) nghe tiếng điện thoại reo, bà vô cùng mừng rỡ, nhưng ai có ngờ cuộc điện thoại ấy báo hung tin: Bà mãi mãi mất đi đứa con gái thân yêu của mình.
- Giấc mộng đổi đời

Chiều 14-2, men theo con hẻm nhỏ vòng vèo, chúng tôi tìm đến nhà Trần Thị Lan – cô dâu Việt vừa nhảy lầu tự tử tại Hàn Quốc. Căn nhà nhỏ chừng 12m2 nằm lọt thỏm giữa một góc hẻm thuộc khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Trong căn nhà tuềnh toàng chỉ có chiếc giường, tủ đựng quần áo và 3 cái ghế mủ để khách ngồi. Bà Mai Thị Huyện, 83 tuổi (bà ngoại của Lan) nghẹn ngào: "Tôi là người chăm ẵm cháu Lan từ nhỏ, chỉ mong cháu có cuộc sống tốt hơn. Tôi có ngờ đâu lại ra nông nổi này…".
Theo bà Huyện, hoàn cảnh của Lan rất bất hạnh. Khi chưa cất tiếng khóc chào đời, gia đình Lan đã đổ vỡ, cha đi theo người phụ nữ khác; trong lúc mẹ Lan (chị Huỳnh Kim Anh) đang bụng mang dạ chửa. Không nơi ở, chị Kim Anh phải ở nhờ trong căn nhà chật hẹp của người em để chờ ngày sinh nở. Khi Lan ra đời trong điều kiện gia đình khó khăn, nên cố gắng lắm chị Kim Anh chỉ lo cho con gái học đến lớp 6 rồi phải nghỉ để đi bán bánh dạo kiếm sống qua ngày. Hàng ngày, Lan thường quẩy giỏ bánh bò, bánh bông lan đi khắp các nẻo đường để kiếm từng đồng ít ỏi. Nhưng thu nhập ba cọc, ba đồng của nghề bán bánh dạo không thể nào lo nổi cái ăn cái mặc cho hai mẹ con.
Trong một lần tình cờ, có người bảo chị Kim Anh để Lan đi lấy chồng Hàn Quốc vừa sung sướng lại vừa có tiền gửi về cho gia đình. Nghe lời ngon ngọt nên chị Kim Anh đồng ý ngay. Lan không muốn đi nhưng vì thương mẹ, tháng 7-2007, Lan khăn gói lên TPHCM để tìm cơ hội lấy chồng Hàn Quốc. Tại đây, Lan được một người phụ nữ tên Ngân nuôi và cho ăn ở khoảng 2 tháng. Trong thời gian ấy, Lan nhiều lần điện thoại cho mẹ nói là muốn về nhà không đi nữa nhưng không về được vì trong túi không có một đồng để trả nợ 2 tháng bà Ngân nuôi. Tháng 9-2007, Lan tổ chức đám cưới với người đàn ông tên Ha Jang Su (36 tuổi) tại TPHCM. Người nhà Lan từ Cần Thơ lên dự; ai cũng rất vui mừng vì Lan cũng lấy được chồng Hàn Quốc để thực hiện giấc mơ đổi đời…
- Mộng vỡ tan...

Ngày 11-1, Lan lên máy bay sang Hàn Quốc. Sau khi đến nhà chồng, Lan điện thoại về nhà nói với mẹ là đã sang đến nơi. Sau đó 1 tuần Lan lại gọi điện về và nói với mẹ là rất nhớ nhà, rồi khóc đòi trở về Việt Nam. Chị Kim Anh động viên con: "Đã có chồng rồi, ráng đi con, ở lại để còn lo cho mẹ sau này". Chị Kim Anh đâu ngờ đó cũng là lần cuối cùng chị nghe được giọng nói của con. "Lan nó rất hiền và nhút nhát nên Kim Anh rất sợ nó gặp vấn đề gì.
Trước tết, mẹ của nó liên tục điện sang Hàn Quốc nhưng lần nào cũng chỉ thấy chồng của Lan nhấc máy lên rồi lại cúp không cho gặp Lan" - bà Huỳnh Thị Bảy, dì ruột của Lan, cho biết. Đến ngày 30 Tết, lẽ ra là dịp gia đình đoàn tụ thì chị Kim Anh nhận hung tin con mình nhảy lầu tự tử ở Hàn Quốc. Chị Kim Anh tức tốc lên TPHCM cầu cứu cơ quan chức năng và đến nay vẫn ở TPHCM chờ tin tức.
Bà Mai Thị Huyện quệt hàng nước mắt, nấc từng lời: "Cháu tôi chết thảm quá, gia đình chúng tôi chỉ mong các cơ quan chức năng giúp đỡ để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu và mong chờ nhận hài cốt của cháu về an táng"
ĐÌNH TUYỂN