Sáng Mỹ Tho, em sông Tiền
Chiều vàng gió, em mát miền Long Xuyên
Nụ cười má lúm đồng tiền
Phù sa châu thổ hai triền Hậu Giang
Chân đưa lối, mắt dẫn đàng
Nụ cười đánh mất cả ngàn câu thơ
Đến đây những ngẩn cùng ngơ
Mai về thương nhớ… ầu ơ… ví dầu…
Hoàng Đình Chiến
- Chào nhé Hà Nội
Đã biết có ngày như thế
Để về trời đất phương Nam
Chân đi sao lòng không dễ
Bâng khuâng phố cổ rêu hoang
Chào nhé những người bạn văn
Trắng đêm một đời chữ nghĩa
Nhà dài mái cong ngói đỏ
Đại già trước cửa trăm năm
Lượm vào ít nắng mùa Thu
Chút lạnh mùa Đông buốt giá
Gói thêm mùi hương hoa Dẻ
Chua chua ngọt ngọt Sấu già
Chào nhé mai vào trong nớ
Đường xa biết lại bao giờ
Hồ Gươm Tháp Rùa thương nhớ
Ta Nam xứ Bắc xa mờ
Đỗ Viết Nghiệm
- Sắc màu lời lặng im
Có một cơn gió thổi
Âm thầm mang cơn mưa
Có một bông hoa dại
Nở âm thầm hương đưa.
Nào có ai muốn biết
Vì sao mưa đến đây,
Nào có ai muốn biết
Hoa dại nồng hương say?
Và như là nỗi nhớ
Âm thầm đến bên anh
Chỉ có lời của gió
Âm thầm mang cơn mưa
Chỉ có lời hoa dại
Âm thầm thành hương đưa …
Cho nên anh không hiểu
Vì sao em trách hờn
Muôn ngàn lời xa lạ
Đâu lời riêng cho em?
Chỉ vì anh không thấy
Sắc màu lời lặng im
Chỉ vì anh không hiểu
Nỗi niềm em, riêng em…
Huệ Triệu
- Vàm sông
Rừng tràm mênh mang hoa nở
Ong bay tìm mật rộn ràng
Biết người về kịp bến sông?
Đàn cá ngu ngơ lội ngược
Chim rừng di trú giữa trưa
Tôi và bến sông, ơ hờ...
Cửa vàm len lách kênh, rạch
Dễ tìm lối ra đại dương
Sao người còn đợi ngày lên?
Vàm sông bên bồi, bên lở
Tôi neo thuyền chờ nước ròng
E chừng không còn kịp xuân!
Một đời vàm sông nguyên thủy
Biêng biếc nhớ, xanh thẳm thương
Sao người chưa chọn được dòng?
Trần Hữu Lục