Olympic Bắc Kinh 2008 - Ngày thi đấu thứ 10: Liu xiang bỏ cuộc, người Trung Quốc choáng váng

Olympic Bắc Kinh 2008 - Ngày thi đấu thứ 10: Liu xiang bỏ cuộc, người Trung Quốc choáng váng
Olympic Bắc Kinh 2008 - Ngày thi đấu thứ 10: Liu xiang bỏ cuộc, người Trung Quốc choáng váng ảnh 1
Liu Xiang sụp đổ ở Olympic 2008 vì tái phát chấn thương.

(SGGP Thể Thao).- Ít nhất đã có 90.000 người Trung Quốc kéo đến sân vận động “Tổ chim” để chờ xem nhà VĐTG và Olympic 2004 Liu Xiang bắt đầu bước vào cuộc chinh phục chiếc HCV nội dung 110m rào nam vào sáng qua (18-8). Đó là đợt chạy vòng loại.

Ai cũng tin rằng Liu Xiang rồi đây sẽ tiếp tục làm “nở mày, nở mặt” điền kinh Trung Quốc trên đấu trường quốc tế. Thế nhưng, tất cả bỗng choáng váng khi chứng kiến niềm hy vọng duy nhất của họ sụp xuống, không lê nổi bước chân ở vòng loại đầu tiên.

Chấn thương chân phải của Liu Xiang tái phát, lần này khá nặng! Thông tin ấy loan đi trong hàng vạn ánh mắt thất thần của người Trung Quốc, càng khiến khuôn mặt của nhà vô địch Olympic Liu Xiang thêm phần khổ hạnh.

Rời đường piste mà lòng nặng trĩu, giấc mơ mang về chiếc HCV thứ 2 của Liu Xiang vì vậy cũng tan thành mây khói. CĐV Liu Guixiang (67 tuổi) buồn bã nói: “Tôi thật sự thấy thương Liu Xiang. Sau khi anh ấy chấn thương, không thể tranh tài, tôi chẳng muốn trở lại sân Tổ chim này thêm nữa”.

Olympic Bắc Kinh 2008 - Ngày thi đấu thứ 10: Liu xiang bỏ cuộc, người Trung Quốc choáng váng ảnh 2
Khuôn mặt đầy thất vọng của nhà vô địch Liu Xiang khi phải bỏ cuộc.

Không chỉ 1,3 tỷ người Trung Quốc giật mình, các đối thủ của Liu Xiang cũng bất ngờ trước tình cảnh trớ trêu của nhà vô địch. Sau đợt chạy vòng loại đầu tiên, Mohammed Issa Al Thawadi (Qatar) bày tỏ: “Nội dung 110m rào đã kém hấp dẫn khi vắng Liu Xiang. Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, vì đấy là nhà vô địch vĩ đại của châu Á. Tất cả các VĐV đều tiếc nuối vì không có dịp đọ sức với Liu. Tôi hy vọng Liu sẽ sớm hồi phục”.

Trong buổi họp báo sau khi vòng loại 110m rào nam kết thúc, HLV của Liu Xiang, ông Sun Haiping đã bật khóc khi nói về chấn thương chân phải của VĐV này đã kéo dài suốt từ 6 năm qua: “Cậu ấy đã cố gắng chiến đấu để vượt qua khó khăn cho đến khi không thể gượng được nữa. Liu dù sao vẫn là nhà thể thao lớn và mạnh mẽ tinh thần của Trung Quốc. Tôi tin rằng người dân Trung Quốc sẽ hiểu và động viên Liu để cậu ấy trở lại mạnh mẽ hơn”.

Chính Liu Xiang cũng thừa nhận rằng chấn thương đã khiến anh lo lắng suốt thời gian dài trước Olympic 2008.

Như vậy, Liu Xiang không còn cơ hội vượt qua kỷ lục Olympic 12"91 do chính anh lập được ở Athens 2004, đồng thời mất luôn cơ hội xô ngã kỷ lục thế giới 12"87 mà VĐV người Cuba Dayron Robles vừa lập nên hồi tháng 6.

Ngay cả đương kim á quân Olympic và á quân thế giới 2007 Terrence Trammell (Mỹ) cũng buộc phải nói lời chia tay khi chấn thương chân tái phát. Cuộc chiến tranh huy chương giờ đây bớt căng thẳng hẳn đối với kỷ lục gia Dayron Robles (Cuba).


THANH LÂM

Tin cùng chuyên mục