
Trước đây, ông Nguyễn Văn Giàu (hẻm 25 khu phố 2 phường Bình Trưng Tây quận 2 TPHCM) là một trong số những hộ nông dân nghèo nhất, nhì phường. Thế nhưng gần đây, nhắc đến ông Giàu, bà con ai cũng tấm tắc nói: “Ông Giàu quả là giàu thiệt!”.

Ông Giàu làm ăn khấm khá nhờ Quỹ XĐGN và cây mai. Ảnh: T.H
Được tham gia các lớp tập huấn trồng hoa, cây kiểng do Hội Nông dân quận 2 tổ chức, ông Giàu thấy “mê” nhất cây hoa mai. Tích cóp được ít vốn, ông quyết định mua hơn chục gốc mai nhỏ về “thử”. Cứ quay vòng vốn, tái sản xuất và mở rộng quy mô dần, từ 10, 20, 30 gốc và 5 năm sau thì trong vườn mai nhà ông đã có hơn trăm gốc mai chất lượng cao.
Ông kể: “Lúc đó, cứ thiếu vốn ít hay nhiều tôi đều phải cậy nhờ đến Quỹ XĐGN. Phải mất 4-5 năm trầy trật với từng gốc mai, tôi mới làm quen được với chúng, được một số người biết đến tên tuổi mình và bắt đầu gây dựng được thương hiệu “mai ông Giàu” trên thị trường”.
Tết Nguyên đán 2009, vườn mai ông Giàu đã tung ra thị trường gần 200 gốc, cao khoảng 1,5m-2m, bình quân trên 1 triệu đồng/gốc. Đồng thời ông cũng đã “đón” về vườn mình trên 200 gốc mai khác để chuẩn bị cho tết năm tới. Chỉ về phía gốc mai lớn nhất vườn, ông khoe: “Đó là gốc mai tôi tâm đắc, cao 1,5m, da xù, thân nu, dáng trực, đường kính gốc khoảng 70cm. Nó mới được đưa về đây hơn 4 tháng nhưng đã có người gạ mua 35 triệu đồng…”.
Khi hỏi đến thu nhập, ông Giàu cười tươi: “Gia đình tôi thoát cảnh nghèo và có được cuộc sống tạm ổn định là nhờ vào cây mai, nhờ vào Quỹ XĐGN. Bình quân mỗi năm tôi thu khoảng gần 100 triệu đồng, đó là số tiền không lớn, nhưng tôi cảm thấy thoải mái và ngày càng đam mê, gắn bó với nghề”.
Nhận thấy mô hình trồng mai mang lại hiệu quả, nhu cầu người chơi mai lại ngày càng nhiều nên mới đây, ông Giàu đứng ra vận động một số hộ nghèo trong khu phố cùng làm. Ban đầu, ông nhận đảm bảo về kỹ thuật trồng, chăm sóc, hỗ trợ vốn và thậm chí chia sẻ cả bạn hàng... Đến nay, không chỉ các hộ dân nghèo trong khu phố mà nhiều hộ dân trên địa bàn khác cũng được ông Giàu sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm.
Ông Giàu “bật mí”: “Trước đây, do diện tích vườn hạn chế nên tôi không nhận chăm sóc mai. Nhưng năm nay, tôi sẽ phối hợp cùng một số hộ dân trong khu phố để mở rộng diện tích, nhận thêm dịch vụ chăm sóc mai cho những cá nhân, tập thể có nhu cầu”.
Thanh Hợp