Tuần đầu công chiếu, Madagascar xếp thứ hai trong bảng doanh thu với 61 triệu đô la thu về sau ba ngày cuối tuần, đứng sau Chiến tranh giữa các vì sao 3: Người Sith báo thù. Nhưng đến tuần thứ hai, đã vượt lên vị trí thứ nhất và đạt doanh thu trên 100 triệu đô la sau 10 ngày công chiếu.
Poster phim hoạt hình 3D Madagascar.
Như các phim hoạt hình về động vật khác, giọng nói của các nhân vật hoạt hình trong phim đóng vai trò rất quan trọng, bởi nó phải thể hiện được “tính người”, phải bật lên được cá tính riêng. Trong Madagascar, bốn diễn viên hài Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer và Jada Pinkett Smith đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình.
Ben Stiller, nam diễn viên hài hàng đầu hồi năm rồi (với một loạt phim thành công như Gặp gỡ thông gia, Cớm chìm cớm nổi, Đội bóng kỳ quái) lồng tiếng cho Alex, anh chàng sư tử “ngôi sao” của sở thú New York. Là ngôi sao nên Alex được ưu tiên chăm sóc, được ăn ngon ngủ ấm mỗi ngày, được người giữ chuồng quan tâm đặc biệt. Alex chơi thân với anh ngựa vằn Marty (Chris Rock), cậu bạn hươu cao cổ Melman (David Schwimmer) và cô nàng hà mã Gloria the Hippo (Jada Pinkett Smith). Nếu Alex khoái cuộc sống trong sở thú thì Marty lại khoái đi du lịch. Anh chàng này muốn thoát khỏi cuộc đời trong chuồng để sống tự do.
Trong đêm sinh nhật của mình, Marty “thổ lộ” điều ước ấy và bỏ trốn khỏi sở thú. Ba người bạn rượt theo, để rồi cả đám bị bắt lại và được… đóng gói, đem trả về cuộc sống hoang dã ở châu Phi. Điều bất ngờ là trên con tàu “di dân” này, một đám chim cánh cụt nổi loạn đã quậy tưng bừng khiến tàu chìm và cả bốn người bạn bị lạc vào đảo Madagascar. Chúng được trở về nơi hoang dã như ý chúng muốn nhưng không hề được huấn luyện để tồn tại trong thiên nhiên, điều chúng chẳng bao giờ ngờ tới.
Đám vượn cáo, cư dân trên đảo, sợ rúm ró khi thấy sư tử xuất hiện. Thế nhưng chúng bắt đầu trấn an khi thấy Alex trình diễn các tiết mục mua vui thời ở sở thú. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi Alex đói bụng. Không còn những bữa ăn ngon được chuẩn bị sẵn mỗi ngày như trước, Alex không kiềm chế nổi cơn đói nên... cắn vào mông anh bạn Marty của mình! Tình bạn bắt đầu sứt mẻ…
Đối với trẻ con, Madagascar cực kỳ vui nhộn nên chúng được cười đã đời, nhưng với người lớn, có nhiều vấn đề khiến họ bận tâm hơn: những con vật này liệu có sống được ở đảo hoang? Sự trở về với thiên nhiên hoang dã của chúng không đơn giản chỉ là có mặt ở đó mà còn ảnh hưởng đến cả sự cân bằng hệ sinh thái… Chưa kể đến chuyện người lớn lẫn trẻ em đều hoang mang với một vấn đề: Những con thú như sư tử Alex kia một ngày nào đó trở nên nguy hiểm (như thực tế) hay sẽ thích nghi và chung sống hòa thuận với thiên nhiên (như kết thúc có hậu của phim)?
Với các nhà làm phim, đó không phải là vấn đề của họ. Bởi làm phim hoạt hình trước tiên phải thỏa mãn thiếu nhi… “Hãy để trẻ em bay trong trí tưởng tượng và mơ những giấc mơ đẹp với một câu chuyện kết thúc có hậu” – đó là tôn chỉ hàng đầu của các hãng phim hoạt hình Hollywood…
PHAN DIÊN ANH