Phim truyền hình bùng nổ

Phim truyền hình bùng nổ

Năm 2006, trong khi phim nhựa vẫn trong cảnh “đói quanh năm, no dồn ngày Tết” thì phim truyền hình lại có những khởi sắc nhất định. Bước sang năm 2007, với một loạt ưu đãi tích cực từ Luật Điện ảnh, rồi chủ trương xã hội hóa điện ảnh và truyền hình..., liệu phim Việt có chuyển động tốt?

  • Phim truyền hình: chất lượng sẽ tốt hơn
Phim truyền hình bùng nổ ảnh 1

Cảnh trong phim truyền hình “Ván cờ tình yêu” (Hãng phim M&T Pictures).

Sau một loạt sự cố như “đứt sóng”, “gãy sóng” rồi “dự án phim treo” gây phát sinh những mâu thuẫn, va chạm mà người trong giới nói vui “hay như trên phim”, phim truyền hình phía Nam đã có những khởi sắc nhất định vào những tháng cuối năm.

Tuyết nhiệt đới tuy khiến người xem thất vọng bởi kịch bản không mới khi tiếp tục khai thác sâu câu chuyện giống phim nhựa Những cô gái chân dài, tiết tấu phim chậm, tình tiết mỏng và phi lý, lời thoại nhạt, cảnh trí đơn điệu... nhưng vẫn có những điểm mới như: diễn viên trẻ, đẹp và được giao vai phù hợp như Ngọc Quyên lần đầu đóng phim nhưng vẫn tạo được ấn tượng với vai Yến, Võ Thành Tâm hoàn toàn mới lạ và rất có duyên trong vai Lương; những cảnh quay ngoại cảnh lãng mạn; nhạc phim hay... Còn bộ phim Mùi ngò gai  (Hãng Vifa hợp tác với Hãng CJ Hàn Quốc) không chỉ ghi điểm với độ dài kỷ lục: 100 tập, mở đầu đề tài ẩm thực mà còn đánh dấu những tiến bộ đáng kể trong công nghệ làm phim quay nhiều máy, thu âm trực tiếp trong phim trường nội và ngoại được dựng theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp.

Ở phía Bắc, năm 2006 Hãng VFC cũng có những thành công đáng khích lệ với sêri phim Cảnh sát hình sự, chương trình truyền hình tương tác Nhật ký Vàng Anh, các bộ phim dài tập của chương trình Văn nghệ chủ nhật, Điện ảnh chiều thứ 7...

Năm 2007 được dự đoán sẽ là năm “bùng nổ” phim truyền hình, khi chủ trương xã hội hóa làm phim được thực thi trên cả nước. Để gối đầu, ngay từ tháng 11 và 12-2006, một loạt dự án làm phim đã khởi quay để phủ sóng năm 2007 như: Giọt đắng, Thám tử tư, Ba anh chàng tuổi Hợi, Trò chơi sinh tử  (Hãng TFS); Vườn ảo thuật (dự kiến dài 500 tập của Hãng Vifa), Ván cờ tình yêu (Hãng M&T Pictures)...

Ngoài ra, Chánh Phương Film cũng có kế hoạch khởi quay một loạt phim truyền hình thể loại hình sự, tâm lý xã hội vào đầu năm 2007; Hãng Phước Sang với bộ phim truyền hình dài trên dưới 100 tập đã hoàn tất phần kịch bản từ năm ngoái. Ở phía Bắc, một loạt kịch bản phim truyền hình của các hãng phim tư nhân bấy lâu nằm ở VFC, chờ xã hội hóa sẽ được xem xét đưa vào sản xuất.

Phim truyền hình do tư nhân sản xuất sau những bước học hỏi, thử nghiệm quy trình quay và dựng đồng bộ trong phim trường nội và ngoại đã rút ngắn được rất nhiều quy trình làm phim so với cách làm truyền thống, chẳng hạn trước kia một bộ phim dài 20 tập phải quay từ 6-8 tháng, chưa kể làm hậu kỳ, lồng tiếng thì bây giờ cả quy trình rút xuống còn 2-3 tháng.

Không chỉ phong phú về đề tài nhờ việc triển khai công nghệ viết kịch bản theo nhóm và mua bản quyền kịch bản nước ngoài về chuyển thể mà một số hãng phim tư nhân còn chú trọng đến việc đào tạo diễn viên như M&T Pictures và HK Film độc quyền diễn viên; Hãng Vifa đào tạo diễn viên diễn xuất và lồng tiếng...

Ngoài ra, các hãng phim còn nâng cao chất lượng nội dung, kỹ thuật âm thanh, hình ảnh, diễn xuất để nhắm tới thị trường nước ngoài, trước xu thế hệ thống kênh truyền hình cáp hay trả tiền phát triển thay thế dần kênh truyền hình miễn phí hiện nay. Đánh giá về tiềm năng của phim truyền hình tư nhân, nhiều đạo diễn kỳ cựu của các hãng phim Nhà nước đều khẳng định: Khi đã ổn định quy trình làm phim, với lợi thế chủ động trong tài chính, hãng phim tư nhân sẽ có những ê kíp giỏi, năng động để làm được nhiều bộ phim truyền hình hay, đáp ứng được nhu cầu xem phim trên sóng truyền hình.

  • Phim nhựa: sẽ “chết” nếu không thay đổi

Trong năm 2006, phim nhựa vẫn sản xuất theo hai dòng: phim Nhà nước và phim tư nhân. Điều đáng nói là hai dòng phim như hai đường thẳng song song. Phim Nhà nước nặng tính tuyên truyền, khô khan, kinh phí thấp nên kỹ thuật quá yếu kém. Phim tư nhân thì chủ yếu là phim giải trí nhưng chỉ tập trung phục vụ trong dịp Tết và chạy theo những đề tài đã ăn khách dẫn đến tình trạng cạn kiệt đề tài, cuộc chiến Võ lâm truyền kỳ hồi giữa năm 2006 là ví dụ.

Phim của các Việt kiều như Áo lụa Hà Đông, Dòng máu anh hùng... vẫn nặng về sự hoài niệm, phù hợp với việc mang đi thi thố ở các LHPQT hơn là dành cho số đông khán giả trong nước. Muốn phim nhựa có khán giả thì trước hết đề tài làm phim phải mới lạ, gợi sự tò mò. Các phim Gái nhảy, Những cô gái chân dài, Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn... ăn khách bởi đề cập tới những đề tài ít nhiều mới lạ, gây tò mò cho khán giả.

Phim truyền hình bùng nổ ảnh 2

Cảnh trong phim “Võ lâm truyền kỳ” (Hãng phim Phước Sang).

Năm 2007, phim nhựa Việt chắc chắn vẫn còn 2 dòng: phim tư nhân và phim Nhà nước. Đại diện dòng phim Nhà nước là một số phim có tài trợ tồn đọng từ năm 2005 và một số dự án phim thông qua đấu thầu kịch bản năm 2006 như Vũ điệu tử thần, Em đã không quên, Trái tim bé bỏng, Người vớt củi, Trăng nơi đáy giếng...

Các hãng tư nhân vẫn phải chờ sau mùa phim Tết Đinh Hợi xem doanh thu cao hay thấp mới đầu tư làm phim mới. Hiện chỉ có một dự án phim nhựa thể loại phim kinh dị có tên Mười của Hãng Phước Sang và Hãng phim Billy Pictures (Hàn Quốc) hợp tác khởi quay từ 23-12-2006, dự kiến công chiếu vào mùa hè 2007. Rất có thể vài dự án làm phim kinh dị từng bị “gãy” cách đây vài ba năm cũng sẽ có cơ hội được thực hiện tiếp...

Trong khi đó, hệ thống rạp chiếu phim ở Việt Nam cũng liên tục được mở rộng sẽ không còn là vấn đề quá khó khăn với phim Việt. Đó là sự  xuất hiện mới của Cinebox (Vũng Tàu), cụm rạp Mega Star ở TPHCM, một số cụm rạp liên doanh của Công ty cổ phần Sài Gòn Media... rồi hệ thống Fafilm Việt Nam cũng từng bước tiến hành cổ phần hóa...

Dù có nhiều thuận lợi trong năm 2007 nhưng phim Việt vẫn phải chấp nhận “lột xác” thì mới mong tạo được không khí sôi động trong giai đoạn đầu của thời kỳ hội nhập và phát triển.

PHÚC NHƯ THỦY

Tin cùng chuyên mục