Nguồn sáng của các em

Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM) với bề dày lịch sử hơn 80 năm là tổ ấm, mái nhà chung cho những em nhỏ không may mất đi ánh sáng từ đôi mắt.
Nguồn sáng của các em

Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM) với bề dày lịch sử hơn 80 năm là tổ ấm, mái nhà chung cho những em nhỏ không may mất đi ánh sáng từ đôi mắt.

Ngôi trường và thầy cô chính là nguồn sáng lớn lao của các em, các thầy cô giáo đã dành trọn tâm huyết giáo dục, chăm sóc các em khiếm thị từng bước hòa nhập với cuộc sống, trở thành những công dân hữu ích cho xã hội.

Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu đã được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Em Bảo Châu đang cảm nhận bài hát bằng thính giác do cô Trần Thị Tuyết Loan luyện tập

Thầy Nguyễn Phi Hùng (Hiệp sĩ giao thông) đang hướng dẫn giờ học định hướng di chuyển cho các em khi tham gia giao thông

Cô Như Hòa luyện tập các em thực hành đi thăng bằng

Cô Phạm Thị Thúy Hằng trong giờ dạy các em học chữ nổi (Braille)

Thầy Nguyễn Văn Thanh, giáo viên khiếm thị trong giờ dạy nhạc cho em Quang Anh

Nguồn sáng của các em ảnh 6

Cô Ngọc Trân kiểm tra bài học phát âm của em Thanh Hiếu (13 tuổi, khiếm thị đa tật)

TRẦN THẾ PHONG

Tin cùng chuyên mục