Hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu

Trong hai ngày 22 và 23-10, Đoàn TNCS Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA), Đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu và Đoàn cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp tổ chức “Hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu - lần 3” với nhiều hoạt động thiết thực tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu - một xã nghèo của tỉnh Tây Ninh, nằm giáp ranh biên giới Campuchia.
Hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu

Trong hai ngày 22 và 23-10, Đoàn TNCS Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA), Đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu và Đoàn cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp tổ chức “Hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu - lần 3” với nhiều hoạt động thiết thực tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu - một xã nghèo của tỉnh Tây Ninh, nằm giáp ranh biên giới Campuchia.

Khám, phát thuốc và tư vấn miễn phí

Đoàn đã tiến hành khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tặng 4 tấn gạo và quần áo; sửa chữa lớp học, tặng học bổng và máy nước nóng lạnh tại Trường Tiểu học Long Phước; phục vụ 400 suất ăn miễn phí cho học sinh; tổ chức sân chơi thiếu nhi… Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà chốt biên phòng Bàu Năng, chốt dân quân bảo vệ rừng, Trạm kiểm soát Biên phòng Long Phước.

Tổ chức sân chơi cho thiếu nhi

Đặc biệt, đoàn đã tổ chức chương trình “Người truyền lửa” dựa trên câu chuyện có thật về hồi ký “Lễ kết nạp Đoàn trong nước mắt” của Liên đội 303, Đại đội 3, Tổng đội 3, Lực lượng TNXP, khiến các đoàn viên thanh niên rất xúc động và tự hào về đất nước con người Việt Nam.

Phục vụ suất ăn nhẹ

Hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu ảnh 4

Tặng gạo, quần áo và các phần quà phục vụ sinh hoạt hàng ngày

Hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu ảnh 5

Một tiết mục tại chương trình “Người truyền lửa”

TIỂU TÂN - THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục