Bình Thuận, nơi tôi ở

ĐỒNG ĐỨC THÀNH
Bình Thuận, nơi tôi ở

Ấn phẩm mang dấu ấn cá nhân về ảnh nghệ thuật đầu tiên ở tỉnh Bình Thuận mang tên Bình Thuận, nơi tôi ở của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Thành mang tính “đời ảnh” - trong 30 năm làm báo và sáng tác ảnh nghệ thuật, cuốn sách vừa trình làng khá ấn tượng và ngay tức thời “cháy hàng”!

 Ấn tượng từ nụ cười đầu tiên khi gặp mặt đã cho biết tính hào sảng, chân thành và bộc trực của tác giả. Anh là người tâm huyết với nền nghệ thuật nhiếp ảnh nước nhà. Thật vậy, các ảnh của anh đều lột tả được sự rung động và chân thật đến mộc mạc từ mỗi cú bấm máy trước mỗi chủ đề lớn hay nhỏ, sóng gió biển khơi hay các bông hoa dại bên đường… Mộc nhưng không thô là bởi ảnh của anh được giữ lại bằng nồng cháy cảm xúc có khi là tức thời, nhưng thường đã được nung nấu đau đáu từ những chín tháng mười ngày, cùng cách chọn ánh sáng, góc nhìn, xử lý kỹ thuật chụp khá bản lĩnh…

Thuần hóa voi rừng

Bến thúng Gành Son ngày xưa

Nhà tránh voi rừng

Kèn bầu

Hạm đội thuyền thúng

Lễ tảo mộ

  ĐỒNG ĐỨC THÀNH

Tin cùng chuyên mục