(SGGPO).- Ngày 26-6 ông Lê Văn Lợi, Chi cục trưởng Chi cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản tỉnh Quảng Bình cho biết, các tàu cá của địa phương cứu sống 2 ngư dân bị sóng đánh rơi trên biển.
Trạm bờ của chi cục này nhận tin từ ông Võ Quang Tám chủ tàu cá QB 91256 TS (xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) cấp báo ngư dân Hồ Hậu đi trên tàu của ông bị rơi xuống biển tại khu vực 16°55 N, 108°29 E đến vị trí 17°14 N, 108°42 E. Lập tức trạm bờ của Chi cục đã thông báo cho các tàu cá trong khu vực mà ngư dân bị nạn tham gia tìm kiếm. Sự việc diễn ra 15 giờ chiều ngày 23-6, đến 20 giờ cùng ngày, ngư dân Hồ Hậu được ông Nguyễn Văn Phong, chủ tàu cá QB 91559 TS (Bảo Ninh, TP Đồng Hới) tìm thấy trong tình trạng đuối sức.
Trước đó, UBND phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn cũng thông báo khẩn ngư dân Nguyễn Văn Tâm đi trên tàu cá QB 93594 TS của ông Nguyễn Hải Nam (Quảng Phúc) bị rơi xuống biển, mất tích. Trạm bờ của chi cục thông báo nhanh cho các tàu đang đánh bắt gần khu vực có tọa độ 17°59 N, 108°29 E tham gia tìm kiếm nạn nhân. Sau 7 giờ thông báo, anh Nguyễn Văn Tâm được một tàu cá của xã Cảnh Dương (Quảng Bình) tìm thấy. Các thuyền viên ở hai tàu trên đã chăm sóc tích cực hai ngư dân trên và hiện sức khỏe của anh Huệ, anh Tâm ổn định, tiếp tục trở lại đánh bắt, khai thác hải sản trên biển.
MInh Phong
_________________________
Cứu sống ngư dân Thái Lan tự nhảy xuống biển
Đồn Biên phòng Sông Đốc (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) vừa cho biết tàu cá Việt Nam cứu sống ngư dân Thái Lan Tha Quăn Chăm Ba Thon (37 tuổi, gia đình ở xã Xỉ Buông Luôn, huyện Xỉ Buông Luông, tỉnh Nóng Buông Lâm Phu, Thái Lan) rơi trên biển.
Tha Quăn Chăm Ba Thon cho hay đã có vợ và 2 con ở quê nhà, đang làm thuê cho 1 tàu đánh cá Thái Lan. Khi tàu đang đánh bắt trên vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia thì nghe bạn làm công cùng tàu nói nếu lơ là công việc sẽ bị thuyền trưởng bắn chết. Hoảng sợ vì chuyện ấy, Tha Quăn Chăm Ba Thon thừa lúc thuyền trưởng bận rộn đã ôm can nhựa nhảy xuống biển.
Ngư dân này được tàu cá Kim Ngân đang hoạt động trên vùng biển Cà Mau tình cờ cứu được. Sau đó nhờ tàu cá do ông Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi, huyện Ba Tri, Bến Tre) chuyển tiếp vào bờ cho Đồn Biên phòng Sông Đốc chăm sóc.
Xuân Hạ