Bạn đọc viết

Quy hoạch treo ở rạch Ruột Ngựa

Đợt triều cường năm nay dâng quá cao, những ngày triều cường cả khu vực phường 10 quận 6 (TPHCM) phủ một màu nước đen kịt, hôi hám.

Anh Trương Văn Thương, nhà số 97/1, Lý Chiêu Hoàng, nhìn cái sân ngập nước, lắc đầu ngao ngán: “Mấy năm trước nước cũng ngập nhưng đâu có ngập sâu và kéo dài như năm nay. Từ ngày khu vực này được công bố quy hoạch, các cống bộng không ai sửa nên hư hỏng hết, mỗi lần triều cường nước dưới sông tràn vào nhà ngập tới đầu gối, đến khi nước rút lại rút rất chậm người dân phải lội bì bõm trong nước. Nước sông hòa lẫn nước thải sinh hoạt, nước hầm cầu ngập lâu ngày không thoát được trở nên hôi thối. Nhà tôi phải sắm một đôi giày ống để trước cửa để luân phiên nhau ra ngoài mang nhưng vẫn bị ghẻ lở, nước ăn”.

 Anh Trương Văn Oanh, nhà số 97/2, Lý Chiêu Hoàng cũng cùng cảnh ngộ. Anh cho biết: “Gia đình tôi trước đây có gần 35.000m2 đất chuyên nuôi cá và trồng mãng cầu tháp bình bát, mỗi năm kiếm cũng 20-30 triệu bạc. Sau khi có quy hoạch khu nhà ở rạch Ruột Ngựa, nhà tôi bị mất hơn 1.000m2 và quy hoạch đường dây diện 110kV bị mất hơn 2.800m2, hơn 31.000m2 còn lại  cũng “dính” vô quy hoạch khu nhà ở phía Nam đường Lý Chiêu Hoàng coi như trắng tay. Thấy đất bỏ hoang cũng tiếc, mấy năm nay tôi tiếp tục nuôi cá nhưng nước ngập tràn ao cá đi hết. Bây giờ cả gia đình thất nghiệp, ai thuê gì làm nấy”.

Đáng nói là việc chính quyền địa phương dường như rất thờ ơ với cuộc sống của người dân. Anh Trương Văn Thương cho biết, từ năm 1993 chính quyền địa phương đã công bố quy hoạch nhưng mãi đến năm tháng 2-2006 mới bắt triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dân.

Tuy vậy, cứ vài ba tháng, chủ đầu tư lại mời người dân lên họp một lần nhưng không công bố cụ thể mức giá đền bù bao nhiêu nên người dân vẫn cứ mỏi mòn chờ đợi.

Hàng chục năm qua, dự án khu nhà ở rạch Ruột Ngựa vẫn nằm tại chỗ, nhiều hộ dân vì quá bức xúc cất nhà trọ cho thuê để kiếm thêm thu nhập cũng bị chính quyền địa phương ngăn cản. Nhiều gia đình trong khu vực này tăng nhân khẩu xin nhập hộ khẩu chẳng ai cho, con cái lớn khôn muốn cất nhà cho ra riêng cũng chẳng ai giải quyết…

Nhiều người dân nơi đây cho biết, Dự án khu nhà ở Rạch Ruột Ngựa (phường 10, quận 6) chiếm hơn 20.000m2, do Công ty Xây dựng và Phát triển kinh tế quận 6 làm chủ đầu tư, có hơn 80 hộ dân bị ảnh hưởng phải giải phóng mặt bằng. Sở dĩ hơn 10 năm qua dự án chưa triển khai được là do chủ dự án không đủ năng lực tài chính để đầu tư (?)

ĐẶNG NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục