Sân khấu IDECAF

Rộn ràng kịch Tết

Sân khấu IDECAF vừa kết thúc đợt diễn phúc khảo bốn vở kịch sẽ ra mắt công chúng trong dịp Tết Ất Dậu 2005.

Sân khấu IDECAF vừa kết thúc đợt diễn phúc khảo bốn vở kịch sẽ ra mắt công chúng trong dịp Tết Ất Dậu 2005.

Chuyện  làng  Ung
Chuyện làng Ung: (tác giả: Trung Dân; đạo diễn: Thanh Thủy) được xây dựng dựa trên chuyện dân gian lên án tệ nhũng nhiễu của tham quan. Vở được dàn dựng theo dạng trào lộng, tạo được không khí cười vui nhẹ nhàng với các diễn viên: Thành Lộc, Thanh Thủy, Trung Dân, Bạch Long...

Màu  của  tình  yêu
Nếu như Chuyện làng Ung là một vở náo kịch thì Màu của tình yêu (kịch bản: Hoàng Thái Thanh; đạo diễn: Ái Như) là một vở kịch tâm lý, đề cập đến vấn đề muôn thuở là tình yêu. Màu của tình yêu là câu chuyện tiếp nối của vở kịch Thử yêu lần nữa đã ra mắt vào dịp Tết năm ngoái và ăn khách suốt trong năm 2004.

Ông Thôi Hồng Phấn vì nghèo nên vợ bỏ đi để lại một đứa con trai còn rất nhỏ. Hận vợ, ông thề sẽ không dính dáng đến phụ nữ nữa nhưng do cậu bé Thôi Oanh Liệt, con trai ông, cần một gia sư kèm cặp nên bất đắc dĩ ông phải để cho cô giáo Bích Hồng lui tới.

Cám cảnh trước ba người đàn ông lạnh lẽo, nên ngoài việc dạy học, cô Bích Hồng phụ dọn dẹp, nấu nướng. Chính trái tim nồng hậu của cô gia sư đã làm mềm lại trái tim người đàn ông. Đó là nội dung của vở Thử yêu lần nữa, còn ở Màu của tình yêu, chuyện kịch được bắt đầu khi người vợ của ông Thôi Hồng Phấn, sau 16 năm bỏ đi xa, nay trở về đòi tái hợp, đúng lúc ông Phấn chuẩn bị làm đám cưới với cô giáo Bích Hồng.

Hai người đàn bà đều có những lý lẽ riêng để giành người đàn ông về cho mình. Ông Thôi Hồng Phấn bị rơi vào cảnh khó xử, mặc dù trái tim ông giờ đây đã thuộc hẳn về cô gia sư. Chuyện yêu đương, hờn ghen của mối quan hệ tay ba đã tạo ra nhiều tình huống dở khóc, dở cười.

Bên cạnh chuyện rắc rối của con trai Thôi Hồng Phấn, chuyện tình của người cha – Thôi Ứng cũng ly kỳ không kém. Ông và người yêu đầu đời là cô Nhớ đã xa nhau gần 50 năm nay mới gặp lại và ông bà đã nhiều lần “lên ruột” khi thấy nội tình của ông con trai và cô gia sư có nguy cơ bị đổ vỡ.

Cô giáo mà bỏ đi thì ông bà cũng khó mà sum họp vì cô giáo là cháu nuôi của bà Nhớ. Vở kịch tâm lý song có rất nhiều tình huống gây cười thú vị. Tham gia vở có các diễn viên: Thành Hội, Hữu Châu, Hồng Ánh, Kim Xuân, Tuyết Thu, Mỹ Duyên, Quốc Khánh...

Trái  tim  nhảy  múa
Trái tim nhảy múa (đạo diễn Vũ Minh) đề cập đến số phận của trẻ em bụi đời. Mong muốn có cha, có mẹ, có một mái ấm gia đình, nhất là vào những dịp Tết đến là mơ ước của tất cả những trẻ em có hoàn cảnh không may, phải sống lang thang dưới gầm cầu, ngoài đường phố.

Vở kịch kêu gọi người lớn hãy biết quan tâm hơn đến những trẻ em bất hạnh này. Cũng một dạng như Tin ở hoa hồng, vở Trái tim nhảy múa được xây dựng theo dạng ca nhạc kịch nên không khí vở nhẹ nhàng, cảm động. Các nghệ sĩ tham gia: Thành Lộc, Kim Xuân, Chi Bảo, Thanh Phương, Ngọc Trinh, Lê Khánh, Tuấn Khôi,...

Nụ  cười  của  biển
Nụ cười của biển (tác giả: Phạm Hữu Thông, đạo diễn Hùng Lâm) là một vở “cổ tích hiện đại”, đề cao lòng nhân ái dành cho những người bất hạnh. Có một đứa trẻ mù được những người bạn nghèo kiếm tiền giúp mổ mắt bằng cách... ăn cắp tiền của hai gia đình giàu có đang đi biển nghỉ mát.

Việc không thành vì bị phát hiện nhưng khi hiểu được ý tốt của đám trẻ, các cô cậu của hai gia đình nhà giàu cũng muốn tham gia làm việc nghĩa. Các em còn thuyết phục ba mẹ hỗ trợ, giúp cô gái mù được sáng mắt. Vở có sự tham gia của nhiều diễn viên được yêu thích: Hữu Châu, Thanh Thủy, Hồng Ánh, Trung Dân, Diệu Đức, Minh Tú, Mỹ Duyên...

NHẬT LAM

Tin cùng chuyên mục