L.T.S: Sau bài viết trong số trước đề cập đến Hiện tượng "có con mà chẳng có chồng" trong giới Nghệ sĩ, chúng tôi đã tìm gặp NS Xuân Hương để trao đổi thêm về vấn đề này.
- Thưa Nghệ sĩ Xuân Hương, một bộ phận nữ Nghệ sĩ ở thời điểm Hiện tại có vẽ như không thích cuộc sống gia đình. Họ có con nhưng lại từ chối có chồng. Theo chị, đây chỉ là Hiện tượng hay xu hướng mới trong đời sống?
* Đây không còn là Hiện tượng của một bộ phận cá thể mà nó đang dần trở thành một xu hướng trong đời sống mới, không chỉ riêng trong giới Nghệ sĩ mà trong xã hội điều này đã phổ biến cách đây vài năm.
Nguyên nhân chính của xu hướng này, theo tôi, bắt nguồn từ quá nhiều áp lực đời sống mà phụ nữ phải gánh chịu. Hiện tại, phụ nữ đã độc lập trong suy nghĩ và cả trong kinh tế. Thậm chí, có nhiều phụ nữ hơn phái mạnh cả về tài năng cũng như làm kinh tế. nhưng dù cho ngoài xã hội Họ có là ai đi nữa thì trong gia đình, phụ nữ vẫn có trách nhiệm phải thực Hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ. Đây quả là một gánh nặng đè trên đôi vai người phụ nữ. Vậy mà, những người xung quanh đôi khi cố tình làm cho đời sống tinh thần và áp lực trách nhiệm ngày càng nặng nề hơn. Tôi muốn nói đến những mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu; em chồng - chị dâu; chồng - vợ không được tốt đẹp.
Không phải là tôi quơ đũa cả nắm nhưng trước hết, tôi rất xin lỗi những người đàn ông đàng hoàng để nói rằng "người đàn ông tốt bây giờ chẳng dễ tìm". Có nhiều người chỉ biết đòi hỏi ở vợ sự hy sinh nhưng chính anh ta lại không muốn chứng minh vai trò làm người trụ cột trong gia đình. Người vợ sau những giờ làm việc ngoài xã hội, về nhà lại lao vào làm nội trợ và bao luôn cả những việc của đàn ông như sửa nhà, thay bóng đèn...
Ở Nhật chẳng hạn, đang có hội chứng gọi là "Đàn ông trẻ con" nghĩa là, đàn ông - về mặt tâm lý - chỉ là những đứa trẻ lớn xác. Họ không thể tự mình quyết định được những vấn đề quan trọng mà luôn đưa mẹ mình ra để "dọa" vợ. Hơn nữa, anh ta không đủ khả năng làm chủ gia đình, đụng việc gì cũng "méc" mẹ, "méc" gia đình để lôi kéo đồng minh về phía mình và làm theo những lời xúi giục, nhằm cô lập người vợ. Hoặc tìm mọi cách để đổ lỗi cho vợ, những tội lỗi mà người phụ nữ không có. Nguy hiểm hơn, có những người đàn ông lấy vợ hoàn toàn do động cơ lợi ích cá nhân chứ không phải vì tình cảm.
Mặt khác, cũng có những nỗi ám ảnh riêng về những tổn thương tâm lý khi người phụ nữ lúc còn nhỏ phải sống trong gia đình không được hạnh phúc, Hoặc cha mẹ chia tay... khiến người phụ nữ sợ hãi khi nghĩ đến việc lập gia đình.
Tổng hợp những điều tất yếu đó, người phụ nữ chấp nhận có con nhưng không có chồng cũng là điều dễ thông cảm. Trong trường hợp này, người phụ nữ thấy rằng không có đàn ông Họ mới được sống thật cho chính mình, không bị lệ thuộc, không bị bạo hành... một điều đơn giản, nếu người phụ nữ được người chồng mang đến hạnh phúc thì không ai lại từ chối đời sống gia đình. Đây chính là điều cốt lõi của xã hội nhưng bấy lâu lại chưa được quan tâm đúng mực.
- Đồng ý với những nguyên nhân mà chị đã đưa ra. Tuy nhiên, vẫn có một vấn đề nan giải ở đây là những đứa trẻ. Liệu có ai đảm bảo được những đứa trẻ sinh ra và lớn lên không có bố sẽ phát triển bình thường như những đứa trẻ có đầy đủ tình thương của bố mẹ?
* Mỗi trẻ em đều có quyền lớn lên trong tình thương của bố lẫn mẹ. Muốn đời sống tình cảm của trẻ em đầy đủ cần có sự hợp tác từ hai phía. Nhất là về phía người đàn ông, cần phải có trách nhiệm với sinh linh bé bỏng mà mình tạo ra để cho một con người mai sau bớt đi những bi kịch không đáng có bởi những đứa trẻ khi sinh ra thiếu sự chăm sóc của người cha, khi lớn lên rất dễ bị tổn thương, rất dễ nảy sinh những lệch lạc về tâm lý. Đôi khi, Họ trở thành gánh nặng cho xã hội. Vì Vậy, trách nhiệm ở đây là một vấn đề mang tính xã hội và nhân đạo chứ không đơn thuần chỉ là chuyện cá nhân giữa hai người lớn. và trên hết, vẫn là suy nghĩ chín chắn khi hai người khác phái đến với nhau để tránh bớt những hệ lụy sau này.
Ngay như bản thân tôi, ngày còn bé, tôi cũng không có sự dạy bảo của bố (do ông đi tập kết - NV). Tôi cũng chịu đựng quá nhiều những tổn thất về tâm lý. nhưng may mắn, tôi ý thức được hoàn cảnh của mình và phấn đấu bằng cách lao vào việc Học để có được cuộc sống như ngày hôm nay. Dĩ nhiên, con đường đi của tôi nhiều chông gai hơn những đứa trẻ có đầy đủ bố mẹ khác. Trở lại vấn đề người phụ nữ nuôi con một mình, tôi cho rằng sẽ rất khó khăn và nhiều áp lực cho người mẹ khi dạy dỗ con cái. một số đứa trẻ đó sẽ bị ám ảnh và rất khó lập gia đình sau này. Nhìn chuyện hôm nay có thể biết chuyện của mai sau nhưng đừng đòi hỏi người phụ nữ nhiều quá. Hãy hỏi xem những người đàn ông góp sức tạo ra những đứa trẻ có trách nhiệm gì với chính con cái Họ?
- Chị liên tục quy trách nhiệm cho đàn ông nhưng về phía phụ nữ, đôi khi vì mục đích của chính mình, Họ cũng là những người có lỗi?
* Đúng là như vậy. Có những người bước vào Nghệ thuật không bằng chính tài năng của mình và do sự nhận thức sai lầm, lệch lạc mà cứ thấy ánh hào quang là lao vào bằng mọi giá. Bởi Vậy, trong Nghệ thuật luôn có những bức tượng thật và những bức tượng giấy. Cũng chính vì nhầm lẫn giữa cái thật và cái giả mà nhiều người đã phải trả giá bằng chính cuộc đời mình. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng khi người phụ nữ đến với người đàn ông vì bất cứ lý do gì thì trong Họ ít nhiều cũng có tình cảm. Chấp nhận bị lên án, Họ vẫn nuôi dưỡng những đứa con của mình.
- Là một Nghệ sĩ đã thành danh và đã có gia đình, theo chị thì đâu là giải pháp cho vấn đề này?
* Hãy đến với nhau bằng những yêu thương, bằng sự chân thành nhất. Hãy tôn trọng nhau, thành thật với chính mình và nhìn nhận vấn đề thực tế hơn. Chung quy thì hãy giải quyết mọi xung đột dựa trên sự yêu thương. đừng bao giờ kéo phần lỗi về người khác để phủi trách nhiệm của mình. Sống để yêu thương nhau cũng dễ thôi mà sao tôi thấy có nhiều người cứ cố tình làm cho mối quan hệ phức tạp thêm. Họ hay "suy bụng ta ra bụng người" một cách lệch lạc và chính điều này đôi khi dẫn đến tội ác. Haảu quả chính là những đứa trẻ vô tội phải gánh nhận một lời ỏớc vui và không tỏởng: "Nếu nhỏ Thỏơỉng ựế hoán đổi được thiên chức làm mẹ và khả năng sinh saũn của người đàn ông và đàn bà. Chắc là, thế giới sẽ bớt khổ đau".
- Xin cảm ơn chị về buổi trao đổi này.
ANH TRUNG - NGÔ PHAN
Bài 1: “Không chồng mà chửa mới ngoan”(!)...