
Sau 4 năm phát sóng, số đầu tiên của “Gặp nhau cuối tuần” (GNCT) năm thứ 5, thu hình tại TPHCM, vừa ra mắt tuần trước. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải – Trưởng phòng nội dung 3, phụ trách chuyên mục GNCT, cho biết: “VTV đã duyệt kế hoạch sản xuất chương trình GNCT để phát sóng đến 1-4-2005. Sau đó, chưa biết có làm tiếp Gala Cười hay không”.
- Cạn nguồn, cạn vốn

Quang cảnh lễ trao giải “Gala Cười 2004”.
Hai trong 4 tiểu phẩm phát sóng ở 2 số cuối cùng của “Gala Cười 2004” từng phát sóng trước đó, giờ được “mông má” lại. “Kẻ cắp gặp bà già” chính là “Văn minh điện thoại” mà khán giả GNCT đã xem từ hồi nào, còn tiểu phẩm “Hai người điên” cũng đã “nhẵn mặt”.
Việc phải sử dụng lại tiểu phẩm cũ đã làm giảm đi ít nhiều hứng thú của người xem và chính những gương mặt hài quen thuộc chưa đầu tư thời gian và công sức để “làm mới” càng khiến khán giả ít hào hứng hơn. Hôm trao giải tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, khi nghe xướng tên các diễn viên hài đoạt giải, khán giả xì xào: “Quanh đi, quẩn lại vẫn mấy người ấy”.
Có ý kiến cho rằng, “Gala Cười” nên chuyển hướng thành sân chơi cho các nhóm hài nghiệp dư. Nghe nói, bên cạnh lời đề nghị được tham gia chương trình của một số đoàn nghệ thuật “tỉnh lẻ”, một số nhóm hài từ các cơ quan, trường học cũng bày tỏ nguyện vọng đó nhưng hài chuyên nghiệp còn chưa “ăn ai”, để nghiệp dư làm thì còn khó cười… đến mức nào?
- Tiếng cười, ai có… diễn hài mới hay!
Người viết bài có dịp gặp nhiều diễn viên hài tham gia GNCT và “Gala Cười”. Ai nấy đều thở than, diễn được một tiểu phẩm hài thành công rất khó. Kịch bản ở dạng “khung”, diễn viên không tự nghĩ ra “trò” thì khó làm khán giả cười được. Vì thế, có khi loay hoay suốt cả buổi, nghĩ nát nước mới tìm ra được chi tiết thú vị để “nhấn nhá”.
Rồi còn áp lực của sóng truyền hình. Hài ở các sân khấu, các tụ điểm hơi tục tĩu một chút chẳng sao. Lên sóng truyền hình cả nước, “xiên xẹo” một tí là bị khán giả lên tiếng chê bai, rồi cấp trên, cấp trên nữa “có ý kiến” ngay. Cười trí tuệ và đầy ý nghĩa thì ai mà không muốn nhưng cười mà không tục, không “cợt nhả” đâu có dễ!
Năm ngoái, nghe nói chính đạo diễn phụ trách chuyên mục GNCT phải làm kiểm điểm vì để “lọt sổ” một câu thoại rất chi là… đụng chạm. Trong “Gala Cười” năm nay, tiểu phẩm “Tế gà” cũng phải duyệt lên, duyệt xuống trước khi được “đẩy” phát sóng ở số “khóa sổ” của chương trình này (11-12). Lý do vì lời thoại có nhiều câu “xoi mói”...
Trước khi “GNCT” ra đời, “nhà đài” từng cho ra mắt “Gặp nhau và cười” nhưng nó chẳng tồn tại được bao lâu. Sau “Gala Cười” năm ngoái, chính người phụ trách chương trình thổ lộ với báo giới thôi không làm nữa. Sau đó, thông tin này được đính chính, nhưng được biết, đúng là nơi sản xuất đã muốn “thôi” nhưng phía “nhà đài”… chưa nghe.
- Phải tìm yếu tố mới - lạ
Để chuẩn bị cho GNCT sắp tới, Chí Trung- người vừa đoạt “cú đúp” giải thưởng của BGK dành cho diễn viên và tiểu phẩm, thổ lộ: “Đạo diễn Khải Hưng (Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim TH- Đài THVN- nơi sản xuất “GNCT”) vừa “đặt hàng” Nhà hát Tuổi trẻ một số tiểu phẩm hài có chất lượng. Chúng tôi cố gắng đem đến những tiếng cười theo những chuẩn mực nhất định. Khán giả ngày càng khắt khe, diễn viên cũng phải “soi gương” để chỉnh lại cách diễn của mình. Tiểu phẩm có thể chưa hay nhưng phải tìm được cái mới, cái lạ để khán giả cười”.
Chắc rằng nhiều nhóm hài cũng đang được “xốc lại” để “tái xuất” mới hơn, hấp dẫn hơn. Chúng ta hãy chờ xem!
HOÀNG GIANG