Phim Tết 2008: “Cuộc đua” bắt đầu nóng!

Phim Tết 2008: “Cuộc đua” bắt đầu nóng!

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Mậu Tý, số lượng các hãng phim cùng số đầu phim sẽ tham gia thị trường phim chiếu Tết đã cơ bản “lộ diện”. Thời điểm này, cuộc đua làm phim chiếu Tết  bắt đầu nóng.

Đề tài và thể loại: Đa dạng

Phim Tết 2008: “Cuộc đua” bắt đầu nóng! ảnh 1
Cảnh phim đang quay “Nụ hôn thần chết”

Không nghiêng về một “mẫu số chung” là hài hước, phim chiếu Tết năm nay khá đa dạng về đề tài và thể loại, trong đó có những đề tài và thể loại lần đầu tiên xuất hiện. Tham gia thị trường phim chiếu Tết 2008, bên cạnh các “đại gia” quen thuộc còn có các hãng phim lần đầu tiên có mặt. Đầu tiên phải kể đến Hãng phim Hội điện ảnh Việt Nam (Hodafilm), “tân binh” duy nhất và đầu tiên ở phía Bắc, với bộ phim tâm lý xã hội Em muốn làm người nổi tiếng. Đây cũng là bộ phim chiếu Tết duy nhất có tài trợ kinh phí (khoảng 1, 8 tỷ đồng trong số dự  kiến 2,7 tỷ đồng của phim). Em muốn làm người nổi tiếng đi sâu khai thác khoảng tối và những cái giá phải trả đằng sau ánh hào quang mà nhiều người chưa biết đến. Bấm máy từ giữa tháng 7, Em muốn làm người nổi tiếng đang gấp rút hoàn thành phần quay.

 Khác với quan niệm bấy lâu là ngày Tết kỵ cảnh chết chóc, xui xẻo, Hãng phim Thiên Ngân ra mắt Nụ hôn thần chết. Theo tuyên bố của nhà sản xuất, Nụ hôn thần chết là sự kết hợp giữa loại phim kinh dị và hài hước. Phim kể về anh chàng Tử Thần mới vào nghề có nhiệm vụ lên trần gian bắt hồn một cô gái xinh đẹp và cá tính. Chỉ có nụ hôn của chàng Tử Thần mới có thể rút hồn “nạn nhân” đưa xuống  “âm ty” nhưng trớ trêu là chàng lại bị nàng chinh phục… Khởi quay từ ngày 6-8, Nụ hôn thần chết sẽ đóng máy vào cuối tháng 9 này.

Như chính tên gọi, Thủ tướng là một đề tài mới lạ, lần đầu được đưa vào điện ảnh Việt Nam. Nhưng, các nhà sản xuất khẳng định, đây không phải là phim chính trị. Hài hước và dí  dỏm, Thủ tướng xoay quanh nhân vật chính là một thủ tướng chỉ mới 26 tuổi, đẹp trai, thông minh. Như tất cả các thủ tướng trên đời, anh rất bận rộn với nhiệm vụ  điều hành đất nước nhưng cũng như tất cả các chàng trai anh luôn cố gắng dành thời gian cho tình yêu. Người yêu của thủ tướng là một cô gái 18 tuổi, thi  trượt đại học, đang thất nghiệp và không hề biết rằng anh là một thủ tướng... Phim Thủ tướng là tác phẩm điện ảnh trình làng của Hãng phim Thanh niên (trực thuộc báo Thanh niên), hợp tác với Hãng phim Giải phóng.
   
Ngoài 3 bộ phim đang quay. Hãng Sena Film của các nhà biên kịch chuyên nghiệp ở phía Nam mới thành lập hơn 1 năm nay nhưng cũng mạnh dạn tham gia phim chiếu Tết với bộ phim Duyên trần thoát tục, thể loại cổ trang, đề tài tôn giáo. Kịch bản phim được hư cấu dựa trên các tích truyện Việt Điện u linh, Chử Đồng Tử - Tiên Dung… mang màu sắc triết lý nhân - quả của đạo Phật. Ban đầu Hãng Sena Film định phát hành phim dưới dạng DVD vào mùa Vu Lan tháng 7 ÂL vừa rồi nhưng cuối cùng đã quyết định chi thêm gần 2 tỷ đồng để thực hiện kỹ xảo và chuyển sang phim nhựa chiếu Tết bởi, lâu lắm, Việt Nam chưa sản xuất phim cổ trang.
 
Một mình một đường, Hãng phim Chánh Phương năm nay cũng lần đầu tham gia thị trường phim chiếu Tết bằng bộ phim Cú và chim se sẻ của tác giả và đạo diễn Việt Kiều Stephane Gauger. Phim kể về tình bạn, tình yêu dung dị và dễ thương giữa một đứa trẻ mồ côi 10 tuổi, một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp và một kẻ chăm sóc thú ở Sở thú. Phim được quay tại Sài Gòn với các diễn viên Việt Nam như: Cát Ly, Thế Lữ, Trọng Hải, Nguyễn Hậu… Phim này từng được LHP Los Angeles chọn chiếu ra mắt. Đây là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Stephane sau thời gian về Việt Nam tham gia đoàn làm phim Dòng máu anh hùng với tư cách nhà quay phim.

Trong khi đó, hãng phim chưa năm nào vắng mặt ở mùa phim Tết là Phước Sang thì vẫn “im ắng”. Dù có tới 3 dự án phim là Yêu (của Lưu Huỳnh), Xóm chuột và Bộ lạc siêu nhí (của Lê Bảo Trung) nhưng vì lý do sức khỏe của Giám đốc Hãng Phước Sang nên có thể các dự án phim sẽ “treo” lại. Tuy nhiên vào thời điểm này, hãng vẫn còn “của để dành” là bộ phim kinh dị Mười (hợp tác với Hàn Quốc), từng lùi ngày khởi chiếu từ dịp hè 2007 sang mùa Giáng Sinh và rất có thể đích cuối sẽ là Tết Mậu Tý 2008.

Chiến dịch tiếp thị: Nhiều chiêu

50% thành công về doanh thu của phim là nhờ tiếp thị tốt. Dù không nhiều tiền nhưng Hãng Hodafilm đã có những chiêu tiếp thị tích cực cho bộ phim Em muốn làm người nổi tiếng từ  cả một năm trước như: tổ chức cuộc thi viết ca khúc chính cho phim; chi 99 triệu đồng cho nhạc sĩ Huy Tuấn viết ca khúc và nhạc phim; tổ chức lễ ra mắt đoàn làm phim khá rầm rộ, thu hút được sự quan tâm của các phương tiện thông tin truyền thông… Ngay cả việc chọn diễn viên đóng những vai chính trong phim cũng được Hãng cân nhắc đến yếu tố thu hút khán giả. Đó là các gương mặt trẻ quen thuộc của truyền hình (đồng nghĩa với số lượng khán giả rất đông) như Đan Lê- MC của chương trình Dự báo thời tiết, Minh Tiệp - nam diễn viên sáng giá nhất ở Hà Nội và từng làm MC của một số chương trình  giải trí trên truyền hình…
 
Nụ hôn thần chết thì quy tụ nhiều sao thuộc nhiều lĩnh vực như: người mẫu Thanh Hằng, cascadeur – diễn viên Trí Nguyễn, người mẫu Việt kiều Pháp Tommy, diễn viên hài Hoài Linh, NSƯT Thành Lộc, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, ca sĩ Phương Thanh, Đức Tuấn và Thủy Tiên… Đáng kể hơn, Nụ hôn thần chết là phim Việt đầu tiên tận dụng tối đa tiện ích của việc tiếp thị trên blog. Từ khi chưa bấm máy, tác giả - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã công khai tất tật nội dung kịch bản trên blog cho cư dân mạng xem trước và bình luận. Hãng phim Thiên Ngân xây dựng hẳn một phim trường ảo (minihome) tại địa chỉ Cyworld.vn/nuhonthanchet, và post lên đó đủ thứ chuyện mỗi ngày để người xem có dịp “theo chân” đoàn làm phim.

Chỉ riêng chuyện đạo diễn “bạc tỷ” Lê Hoàng năm nay không làm phim dạng “gái nhảy” hay “trai nhảy” mà quay sang làm phim về chính khách cũng đủ khiến dư luận tò mò. Đã vậy, ông đạo diễn này rất nghiêm túc khẳng định Thủ tướng sẽ không dùng đến những chiêu câu khách như một số phim chiếu Tết vẫn sử dụng. Lê Hoàng hy vọng, tầm cỡ của nhân vật sẽ khiến người xem tò mò và tính lãng mạn của bộ phim sẽ khiến giới trẻ yêu thích… Thủ tướng không chọn dàn diễn viên ngôi sao như các “đối thủ” mà chọn các gương mặt mới toanh như: kiến trúc sư - người mẫu Hoàng Anh, người mẫu Be Be Phạm, ca sĩ Phương Trinh…

Không mạnh về PR nhưng Hãng Senafilm khá tự tin vào sự mới lạ của đề tài phim cổ trang, về thông điệp thiện-ác, nhân-quả trong nội dung phim, những màn kỹ xảo và võ thuật, cùng bối cảnh quay ở Ấn Độ của phim Duyên trần thoát tục… phù hợp với không khí ngày Tết. Hơn nữa, phim này cũng quy tụ một loạt ngôi sao của các lĩnh vực điện ảnh-ca nhạc-sân khấu như: Việt Trinh, Nguyễn Phi Hùng, Thanh Ngân, Việt Hương, Cát Phượng, Lê Bình… Chưa kể theo “tuyên bố” của Sane Film, doanh thu của bộ phim (kinh phí có thể lên tới 5 tỷ đồng sau khi hoàn thiện) sẽ dùng cho mục đích từ thiện.

Theo nhận định, mùa phim Tết 2008 sẽ không xảy ra chuyện tranh giành rạp. hãng phim Giải phóng sẽ khai trương thêm 3 phòng chiếu phim hiện đại ở 212 Lý Chính Thắng nên “Thủ tướng” nắm chắc có rạp để chiếu. “Nụ hôn thần chết” của Thiên Ngân đã có rạp Galaxy Nguyễn Trãi. Các phim còn lại có thể yên tâm với những cụm rạp mới với nhiều phòng chiếu, tiêu chuẩn quốc tế của Megastar ở những vùng đông dân cư như Biên Hòa, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh…  

PHÚC NHƯ THỦY

Tin cùng chuyên mục