Các xã thuộc huyện Thăng Bình, Quảng Nam: Thiệt hại nặng sau cơn lốc dữ

Các xã thuộc huyện Thăng Bình, Quảng Nam: Thiệt hại nặng sau cơn lốc dữ

Một cơn lốc xoáy cực mạnh kèm theo mưa to và dông sét vào lúc 16 giờ 30 chiều 18-7 đã tràn qua các xã Bình Chánh, Bình Phú, Bình Định Nam và Bình Nguyên (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm 1 người chết, 5 người bị thương.

Các xã thuộc huyện Thăng Bình, Quảng Nam: Thiệt hại nặng sau cơn lốc dữ ảnh 1

Nhà một người dân ở thôn Long Hội Hiệp, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình - tâm trận lốc - bị sập.

Trưa 19-7, chúng tôi có mặt tại thôn Lý Trường, xã Bình Phú. Khi cơn lốc tràn qua, nhiều căn nhà trở nên hoang tàn. Chị Lê Thị Thủy mới xây nhà hơn 70 triệu đồng bằng nguồn vay ngân hàng và tích cóp sau nhiều năm, nay chứng kiến căn nhà tốc hết mái, trơ lại những bức tường trống hoác.

Hàng chục ngôi nhà khác trong thôn Lý Trường cũng nằm trong cảnh tương tự. Những người dân tại tâm cơn lốc cho biết, sức gió rất mạnh, nghe rõ cả tiếng gió hú, kèm theo sấm sét, mưa lớn kéo dài. Nhiều người hoảng sợ đã phải nấp dưới gầm bàn, gầm giường.

Các bậc cao niên ở thôn Long Hội, xã Bình Phú thừa nhận, đây là trận lốc dữ mấy chục năm qua mới xuất hiện ở địa phương. Cho đến sáng 19-7, những người dân trong vùng cho biết, vẫn còn nghe mùi khét như mùi thuốc súng.

Thiệt hại nặng hơn là thôn Long Hội Hiệp, xã Bình Chánh. Đến trưa 19-7, anh Nguyễn Văn Đoàn (41 tuổi, trú tổ 2) vẫn còn loay hoay với chuyện thu dọn nhà cửa đổ nát. Khi cơn lốc xảy ra, cả hai vợ chồng anh đều đang đi làm đồng, trong khi cả 3 đứa con nhỏ (12 tuổi, 9 tuổi và 6 tuổi) của anh chị chơi trong nhà.

Cơn lốc làm hất tung mái tôn, tường gạch ngã đổ, cả 3 đứa con anh không thể ra ngoài do cha mẹ đã khóa cửa, nhưng rất may là đứa lớn nhất đã nhanh nhẹn đẩy cả 2 em vào dưới gầm bàn. Khi trở về nhà trước mắt vợ chồng anh là ngôi nhà mới xây được 5 năm đã tan tành.

Anh Đoàn tự an ủi: “Vợ chồng tôi thẩn thờ suốt đêm qua. Không biết bao giờ mới làm lại được ngôi nhà nữa. May mà 3 đứa con chúng tôi không hề chi. Nếu không chúng tôi quỵ luôn anh ơi”.

Thương tâm nhất là trường hợp cụ Dương Thị Tiên (77 tuổi) ở thôn Liễu Trì xã Bình Nguyên. Cụ đã bị dông sét trong cơn lốc đánh chết ngay tại ngõ nhà mình khi cụ đi khám bệnh trở về.

Ngay sau khi cơn lốc xảy ra, chính quyền, đoàn thể ở từng địa phương đã huy động các lực lượng và người dân đến giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại thu dọn đồ đạc, có chỗ ngủ qua đêm.

Ông Phan Thăng An, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, cho biết, huyện huy động mỗi xã, thị trấn trong toàn huyện đưa 30 đoàn viên, thanh niên đến các địa phương bị thiệt hại giúp dân dựng lại nhà cửa. Trước mắt, huyện đã kịp thời hỗ trợ nhà sập hoàn toàn 5 triệu đồng/nhà; nhà hỏng nặng 3 triệu đồng và người chết 3 triệu đồng.

Theo thông tư này, trước mắt huyện chưa thể giúp đỡ gì đối với hơn 250 nhà bị tốc mái. Ông An cho biết sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ cho bà con, nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất. 

Thống kê ban đầu, có 7 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 240 ngôi khác bị tốc mái, 36ha ngô, 4ha lúa hè-thu sớm bị hư hại hoàn toàn cùng 310.000 cây lâm nghiệp và cây ăn trái bị gãy ngã. Toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc, điện chiếu sáng trong khu vực bị hư hỏng nặng chưa thể khắc phục được...

X. THIỀU - NG. HOÀNG

Tin cùng chuyên mục