Tiền vệ tấn công người Brazil Julio Baptista vẫn hy vọng gắn bó lâu dài với Arsenal - ít nhất là hơn một mùa bóng. Nhưng anh cũng thừa nhận tương lai của mình hiện không chắc chắn.

Baptista (bên phải, Arsenal) tranh bóng với Shittu của Watford.
Baptista được mượn về Arsenal một mùa bóng theo một hợp đồng đổi cầu thủ giữa CLB này với Real Madrid. Arsenal mượn Baptista của Real. Real mượn Reyes của Arsenal. Tuy nhiên, đã mấy tháng trôi qua, Baptista vẫn không tạo ra được một dấu ấn nào nổi bật ở Premier League và anh bảo rằng đó là do được thi đấu quá ít. Từ đầu mùa bóng đến nay, anh mới xuất hiện trong đội hình chính thức được 2 lần. Trong trận thắng trên sân Watford, Baptista vào sân rất trễ.
Trên nhật báo AS của Tây Ban Nha, Baptista thổ lộ: “HLV Wenger bảo rằng ông ta sẽ đợi đến khi nào tôi thích ứng với Premier League. Nhưng không ra sân thường xuyên thì thích ứng làm sao được. Tôi không muốn là một người thừa ở Arsenal. Tôi muốn giúp đội bóng. Tuy nhiên, tôi đã nhắm rồi: Tôi sẽ thi đấu cho Arsenal một vài mùa bóng”.
Trước đây, Baptista được đưa cho Arsenal mượn là vì HLV Capello không cần anh. Cũng chính vì thế, khả năng Baptista được đưa trở lại Real có vẻ xa vời. Baptista nói thêm: “Đội hình Real hiện nay rất khác với lúc tôi chia tay. Để tôi trở lại Real, có lẽ HLV Fabio Capello sẽ phải thay đổi hệ thống thi đấu theo kiểu khác. Tôi không biết là tôi rời Real vì ý muốn của CLB hay vì HLV nữa...”
Phương Lan