Vui cười

Sợ !

Sợ !
Sợ ! ảnh 1

Một người quen của anh phi công đang nhào lộn trên không trung một cuộc biểu diễn trên không, hỏi vợ của anh phi công:
- Chị không sợ khi thấy anh ấy làm những trò nguy hiểm trên trời ư?
- Tất nhiên là sợ rồi. Anh ấy có một thói quen xấu là hay để tiền lẻ trong túi quần áo!

NGUYỄN TẤN BẢO (st)

Miễn là

Cô nhân viên đi làm sau thời gian nghỉ sinh con. Cô nói với giám đốc:
- Tôi đã 2 lần đẻ sinh đôi. Lần vừa rồi lại sinh 3.
- Vậy tôi có thể làm gì cho cô?
- Ông phân công cho tôi làm việc gì cũng được, miễn là không để cho tôi phụ trách máy photocopy nữa.

Không ăn thua

Một phụ nữ than với bạn gái:
- Thật kinh khủng! Cứ mỗi năm, tớ lại sinh thêm một đứa con.
- Thế cậu đã thử không ngủ chung với chồng nữa chưa?
- Thử rồi. Không ăn thua.

Cứ bắt đầu

Một công chức gọi điện cho vợ trong giờ làm việc buổi chiều:
- Alô! Em đấy à. Sếp ở văn phòng vừa giao cho bọn anh một công việc gấp phải làm xong trong tối nay. Vì vậy, nếu đến 8 giờ anh vẫn chưa về, em cứ bắt đầu quát tháo một mình vậy nhé.

KIỀU DIỄM (st)

Tin vui, tin xấu

Một ông già mê chơi gôn còn rất khỏe mạnh, đi tìm bà đồng hỏi trên trời có sân gôn không. Bà đồng bảo ngày hôm sau trả lời.
Hôm sau khi ông nọ đến tìm, bà đồng nói: “Tôi có một tin vui và một tin xấu”.
Ông lão: “Nói tin vui trước đi”.
“Trên thiên đường có sân gôn rộng mênh mông”, bà đồng tả, “Thảm cỏ thì êm và xanh mướt, các thiết bị phục vụ thuộc loại tối tân hiện đại”.
Ông cụ thắc mắc: “Thế bây giờ cho tôi biết tin xấu!”.
Bà đồng: “Mười giờ rưỡi sáng chủ nhật tuần sau đến phiên ông phải phát bóng trên đó”.

NGUYỄN TẤN BẢO (st)

Tin cùng chuyên mục