

Dọn dẹp những đống đổ nát do sóng thần.
Nỗi đau nào rồi cũng phải qua đi. Người dân trên các hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Sumatra của Indonesia đang bắt đầu tổ chức lại cuộc sống bằng việc tìm kiếm và thu thập những đồ đạc còn sót lại sau trận động đất khủng khiếp vừa qua.
Đảo Nias vốn nổi tiếng thế giới về bãi biển đẹp với những con sóng to, rất thích hợp với môn thể thao lướt ván. Nhưng, trận động đất vừa qua đã phá huỷ gần như hoàn toàn hòn đảo. Đa số các ngôi nhà đã bị sập. Các thị trấn ven biển bị xoá sổ. Hàng trăm người bị chết. Những người may mắn sống sót thì bị đẩy vào tình thế vô cùng tuyệt vọng.

Một người dân nói: "Nhà tôi đã bị phá hủy hoàn toàn. Tôi bị mất tất cả. Xin hãy giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi không có gì ăn, chúng tôi cũng chẳng có tiền để mua lương thực nữa. Xin hãy giúp chúng tôi".
Một người khác kể: "Nước biển thình lình rút xuống, rồi sóng thần ào tới. Tất cả mọi người đều chạy và chỉ biết chạy. Giờ thì chúng tôi chẳng còn gì cả".
Mặc dù vậy, người dân trên đảo vẫn phải sống. Trước mắt, ngoài số viện trợ quốc tế, họ còn nhận được sự giúp đỡ của các vùng ít bị ảnh hưởng hơn bởi động đất, nằm sâu trong tỉnh Sumatra.
H.N. (Theo TTXVN)