Tâm tình lính trẻ

Tháng 9-2009, tân binh Trần Thanh Phương (phường Bình Thuận quận 7 TPHCM) trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và được phân công về Trung đoàn 4, Đoàn 5 (Quân khu 7). Dù đã chuẩn bị trước về tâm lý nhưng những ngày đầu xa gia đình, bước vào môi trường quân đội, làm quen với cuộc sống tập thể, Phương cũng không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ.

Tháng 9-2009, tân binh Trần Thanh Phương (phường Bình Thuận quận 7 TPHCM) trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và được phân công về Trung đoàn 4, Đoàn 5 (Quân khu 7). Dù đã chuẩn bị trước về tâm lý nhưng những ngày đầu xa gia đình, bước vào môi trường quân đội, làm quen với cuộc sống tập thể, Phương cũng không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ.

Anh kể: “Cuộc sống trong quân đội: ngủ đúng giờ, thức dậy đúng giờ; đi đứng phải nghiêm chỉnh, thẳng hàng; quân phục lúc nào cũng phải gọn gàng, tươm tất… những ngày đầu làm quen thật không dễ. Tôi đã là dân quân tự vệ phường, lại là đảng viên tự nguyện xin nhập ngũ, nếu rèn luyện không tốt thì khó coi với anh em lắm.

Nhưng, đến nay đã gần 2 tháng, quen dần với nền nếp sinh hoạt, tập luyện, tôi thấy thật hứng thú. Được vào bộ đội, phục vụ trong môi trường quân đội là niềm hãnh diện và mong ước của tôi. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện và phấn đấu tốt hơn nữa…”.

Nhập ngũ cùng một ngày và ở cùng đơn vị với Phương là tân binh Lê Kiên Quyết. Là con trai út trong gia đình nên Quyết rất được cưng chiều. Khi nhận được giấy báo khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Quyết hơi ngần ngại vì chưa bao giờ xa gia đình lâu.

Nhưng rồi được những người thân động viên, Quyết hăng hái lên đường. Quyết cho biết: “Tính kỷ luật cao nên môi trường quân đội giúp cho tôi trưởng thành, tự tin hơn”.

Quyết kể về những điều mới mẻ mà anh vừa được trải nghiệm trong môi trường quân đội: “Mặc dù trước đây ở trường phổ thông tôi cũng được học bò, trườn, mang vác súng đạn nhưng hôm đầu tiên ở thao trường vẫn thấy bỡ ngỡ, động tác sai “lung tung”. May mà được các anh, các chú chỉ dẫn tận tình…”.

24 giờ trong môi trường quân ngũ được phân chia theo lịch cụ thể: ăn, uống, ngủ, nghỉ, sinh hoạt, giải trí, học hành, luyện tập... Mọi chiến sĩ phải tuân thủ tuyệt đối. Nhiều chiến sĩ mới tâm sự, những ngày đầu có cảm giác gò bó nhưng khi đã thích nghi được thì thấy thoải mái.

Với nhiều chiến sĩ mới, khó khăn nhất là phải từ giã chiếc điện thoại cùng cái laptop của mình. Phương tiện liên lạc chủ yếu của các tân binh là chiếc điện thoại chung của đơn vị và mỗi tuần được gọi điện về nhà một lần. Nhưng rồi mọi chuyện cũng… quen.

Quyết cho biết: “Từ trước đến nay tôi chưa viết thư bao giờ. Nhưng bây giờ, tuần nào tôi cũng viết hai lá thư để gửi về cho gia đình. Lại tập tành ghi nhật ký, viết lách...”.

Tâm sự của Phương và Quyết cũng là tâm sự của hơn 4.000 tân binh vừa gia nhập Đoàn 5 trong đợt 2, năm 2009. Đến từ những vùng quê khác nhau, với những tính cách và hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng chỉ sau hai tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ, họ đã như… là một - một gia đình, một tác phong, một ý chí!

THANH AN

Tin cùng chuyên mục