Ngày 13-1 vừa qua, ở ngoại ô Philadelphia (Mỹ), ngôi sao ca nhạc thể loại R&B của những năm 1970, Teddy Pendergrass, đã trút hơi thở của cuối cùng ở tuổi 59, sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư ruột kết.
Teddy Pendergrass sinh ngày 26-3-1950 ở Philadelphia. Ngoài chất giọng “thô” rất đặc biệt cuốn hút khán giả, ông còn khả năng sáng tác. Ông nổi tiếng từ những năm 1970 khi kết hợp cùng Harold Melvin lập ra nhóm Harold Melvin & The Blue Notes. Tuy nhiên, sau đó ông đã chia tay nhóm này và bắt đầu sự nghiệp hát solo.
Ông đã tạo nên một thời kỳ mới cho dòng nhạc R&B bằng lối trình diễn bùng nổ, bằng chất giọng “thô” đầy nam tính kết hợp với những bản nhạc trữ tình đầy đam mê, vui sướng và khổ đau. Những bài hát như: Close the Door, It Don’t Hurt Now và Love T.K.O. cùng những bài hit khác đã “biến” Teddy Pendergrass thành một siêu sao âm nhạc và là biểu tượng sex trong giới hâm mộ nữ. “Trong sự nghiệp ca hát, Teddy Pendergrass đã có được 10 album bạch kim (album bán được hơn 1 triệu bản) vì thế anh ấy là một nghệ sĩ rất thành công”, Kenny Gamble, bạn đồng thời là người cộng tác với Teddy Pendergrass, nhận xét.
Tuy nhiên, khi Teddy Pendergrass đang ở đỉnh cao sự nghiệp và nhiều hứa hẹn còn đang ở phía trước thì tai nạn ô tô xảy ra vào năm 1982 đã làm ông bị liệt một phần cơ thể, phải ngồi xe lăn. Sau 6 tháng điều trị ở bệnh viện, Pendergrass bắt đầu trở lại công việc ghi âm và ca hát. Và chỉ 1 năm sau, năm 1983, ông phát hành album Love Language. Sau đó, ông còn phát hành thêm một số album nữa, tuy nhiên do phải ngồi xe lăn nên sự nghiệp của ông không còn được thăng hoa như trước.
Năm 1978, 4 năm trước khi bị tai nạn, Teddy Pendergrass đã sáng tác bài It Don’t Hurt Now, một bài hát buồn nói lên tâm trạng mất ăn, mất ngủ, đêm nào cũng khóc, cùng những cơn nhức đầu… vì mất mát người thân đã làm ông đau khổ. Ông mong muốn có một người ở bên cạnh để xoa dịu nỗi đau đó. Giờ đây thì you don’t hurt forever không còn gì có thể làm đau ông được nữa.
LÊ UYÊN