Thăng Long – Hồn thiêng sông núi: Biểu tượng cao đẹp của các thế hệ người Việt Nam

Tối 8-10, chương trình giao lưu “Thăng Long - Hồn thiêng sông núi, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, cùng nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự.

Tối 8-10, chương trình giao lưu “Thăng Long - Hồn thiêng sông núi, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, cùng nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự.

Tại buổi giao lưu, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ xúc động khi được cùng với 1.000 anh hùng tham dự buổi giao lưu đầy ý nghĩa trong không khí Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tổng Bí thư nêu rõ, Thăng Long - Hà Nội là nơi hội tụ tinh hoa, lắng đọng hồn thiêng sông núi. Kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội là niềm tự hào chung của quân và dân cả nước, cũng như người Việt Nam ở nước ngoài. Chương trình “Thăng Long – Hồn thiêng sông núi” đã thấm đẫm ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là biểu tượng cao đẹp của các thế hệ người Việt Nam được sinh ra trong thời đại Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư khẳng định, những con người bình thường làm nên sự nghiệp phi thường, đó chính là phẩm chất truyền thống của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Các anh hùng thời đại Hồ Chí Minh về tham dự Đại lễ 1.000 năm là niềm phấn khởi và hạnh phúc lớn lao cho nhân dân Hà Nội và cả nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư nêu rõ, trong niềm vui hôm nay, chúng ta vô cùng biết ơn và đời đời ghi nhớ đến công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, những người đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của đất nước, dân tộc hôm nay. Chúng ta ghi nhớ và trân trọng những anh hùng, Mẹ VNAH là những nhân chứng lịch sử cho một tiến trình chiến đấu, xây dựng và phát triển của đất nước.

1.000 anh hùng thời đại Hồ Chí Minh hội tụ về thủ đô đã có buổi giao lưu long trọng và đầm ấm nghĩa tình với nhiều cảm xúc dành cho vùng đất ngàn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội.

Đại tá Đặng Trung Thành, Anh hùng LLVTND, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận 12, TPHCM bày tỏ: Ông cha ta đã chiến thắng giặc ngoại xâm, mong rằng thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước truyền thống hào hùng đó để chiến thắng đói nghèo, lạc hậu. Với những người lính như chúng tôi, nếu còn sức lực, còn phải có trách nhiệm cống hiến cho đất nước, cho nhân dân…

Đối với Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mỵ (Chương Mỹ, Hà Nội) mặc dù đã 86 tuổi nhưng vẫn minh mẫn nói: Con và chồng tôi đã hy sinh, nhưng dù tôi có mất mát vẫn cảm thấy rất vui và tự hào khi thấy được đất nước tự do, đổi mới, phát triển như hôm nay. Vui lắm khi còn được sống trong những ngày Hà Nội ngàn năm. 

QUỐC KHÁNH

Video “Thăng Long - Hồn thiêng sông núi, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”.
Nguồn VTV1. Thực hiện: H.Nam

Tin cùng chuyên mục