

Một đời cửa Khổng - sân Trình
Còn vương bụi phấn trên mình Thầy tôi
Thầy nay tóc bạc da mồi
Bảng đen, phấn trắng chia đôi tuổi già
Học trò bao lớp gần xa
Nhớ chăng bến cũ, cây đa trường làng
Đời trò khoa bảng - vinh quang
Còng lưng cõng chữ gian nan đời Thầy
Thầy nay vóc hạc hao gầy
Con đò chữ nghĩa đẫm đầy mồ hôi
Từ thời con chữ bẻ đôi
Sương giăng nắng sớm - vàng rơi bóng chiều
Một đời sách vở chắt chiu
Văn chương, lễ giáo bao điều lẽ hay
Đò đưa bao lớp... miệt mài
Công Cha - nghĩa Mẹ - ơn Thầy nào quên.
TRỊNH HẢI