Thèm một khúc ru

Bỗng dưng thèm một khúc ru

Cho từng ký ức tuổi thơ ùa về

Thuở còn quanh quẩn với quê

Sớm chiều gió thổi hàng tre rì rào

Phía sân xanh ngát giàn bầu

Lom khom dáng mẹ đi vào lại ra

Nghiêng nghiêng dưới ánh chiều tà

Cha về chiếc áo ướt nhòa mồ hôi

Quê còn giữ lại trong tôi

Ảnh hình quen thuộc những lời thiết tha

Tháng ngày cứ mãi trôi qua

Tuổi thơ thuở ấy cũng xa thêm dần

Bỗng dưng khao khát yêu thương

Khúc ru của mẹ chẳng còn bên tai

Tháng năm thì cứ trôi hoài

Ta tìm mãi giữa bộn bề lo toan

Tin cùng chuyên mục