Tối nay, chung kết xếp hạng Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TPHCM 2008: Cơ hội chia đều cho cả ba

Tối nay, chung kết xếp hạng Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TPHCM 2008: Cơ hội chia đều cho cả ba

Vượt qua hơn 2.000 thí sinh trên cả nước, 3 gương mặt đã được chọn vào vòng chung kết xếp hạng, diễn ra vào tối nay 11-10 tại Nhà hát Hòa Bình. Cả ba đều đang theo học thanh nhạc và mỗi người đều có một thế mạnh riêng. Chính vì những lợi thế này, cơ hội đoạt ngôi đầu bảng được chia đều cho cả ba. Vấn đề còn lại, khán giả sẽ bình chọn ai trong đêm thi này…

Hoàng Thị Uyên (Đắc Lắc): Niềm vui quá bất ngờ

Tối nay, chung kết xếp hạng Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TPHCM 2008: Cơ hội chia đều cho cả ba ảnh 1

Hoàng Thị Uyên.

Đã tốt nghiệp Trung cấp thanh nhạc Trường Văn hóa nghệ thuật Đắc Lắc và hiện đang theo học năm thứ 2 Đại học tại chức Học viện Âm nhạc Huế, với Uyên, đây là cuộc thi hát lớn nhất mà Uyên có dịp tham gia. Cũng mong sẽ đoạt được một giải gì đó, nhưng khi biết mình được lọt vào top 5, Uyên đã thấy như thế là quá tốt. Uyên nghĩ, đi thi đợt này cũng là dịp để học hỏi kinh nghiệm, nên ở những vòng thi ngoài cô còn khá lúng túng. Đến khi lọt vào tốp 4, rồi tốp 3, Uyên thấy mình như… đi trên mây.

Với chất giọng nữ trung và sở trường là dòng nhạc truyền thống, nhạc cách mạng nhưng ở những vòng thi đầu cô chưa dám chọn những ca khúc này vì còn thiếu tự tin. Tuy nhiên, được Ban giám khảo động viên, Uyên đã mạnh dạn chọn các ca khúc: Thênh thênh o ơi của Nguyễn Cường, Mùa xuân, Đất nước của Phạm Minh Tuấn. Và cô đã hoàn toàn chinh phục người nghe bằng chất giọng khỏe khoắn, đầy đặn. Uyên đã học hỏi được nhiều từ cuộc thi này tuy nhiên, cô bảo: “Đoạt giải nào tôi cũng vui nhưng trước mắt tôi phải học xong mới tính tiếp”.

Nguyễn Tỳ Triệu Lộc (TPHCM): Tinh thần rất thoải mái

Tối nay, chung kết xếp hạng Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TPHCM 2008: Cơ hội chia đều cho cả ba ảnh 2

Nguyễn Tỳ Triệu Lộc.

Triệu Lộc đã từng tham gia Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2007 và chỉ lọt vào tốp 24. Nên khi vừa vào đến tốp 3 của Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2008 anh không chỉ vui mà còn có nhiều tự tin cùng tinh thần thi đấu hết sức thoải mái.

Chất giọng nam cao và lối biểu diễn tình cảm, Triệu Lộc ngày càng vững vàng hơn sau mỗi vòng thi. Khán giả còn nhận ra, Triệu Lộc chọn bài rất phù hợp. “Phần ca khúc là nhờ ba tôi và thầy Tạ Minh Tâm tư vấn”, Triệu Lộc chân thành. Tới giờ phút này, anh cũng không giấu giếm hy vọng mình sẽ đoạt giải: “Giải nào cũng được, nhất, nhì, ba với tôi đều là hạnh phúc, niềm vui”.

Triệu Lộc từng đoạt giải nhất Tiếng hát phát thanh 2007 và hiện đang là sinh viên trung cấp 4/4 Nhạc viện TPHCM. Tốt nghiệp xong, Triệu Lộc còn muốn học lên đại học, rồi theo tiếp cao học khoa thanh nhạc.

Sở thích của anh là dòng nhạc bán cổ điển và pop ballad trữ tình. Người nghe dễ dàng nhận ra điều này, bởi mỗi khi trình bày những ca khúc trữ tình, Triệu Lộc như đắm mình vào trong từng lời ca, tiếng nhạc.

Đỗ Tùng Lâm (Bắc Ninh): Tiếp tục học lên đại học

Tối nay, chung kết xếp hạng Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TPHCM 2008: Cơ hội chia đều cho cả ba ảnh 3

Đỗ Tùng Lâm.

Luôn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của các fan và khán giả bởi Tùng Lâm đã là gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình. Bản thân Tùng Lâm cũng mong tiếp tục tạo ấn tượng với khán giả, nên dù đã đoạt giải nhì Tiếng ca học đường 2008, anh vẫn quyết định dự thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2008 vì mong muốn “được thử sức mình ở một cuộc thi lớn hơn, chuyên nghiệp hơn”.

Với chất giọng nam cao và sở trường dòng nhạc thính phòng, nhạc dân gian đương đại, Tùng Lâm đã chinh phục người nghe, Ban giám khảo khi chọn thể hiện nhiều bài hát khó, đòi hỏi phải có kỹ thuật thanh nhạc và cách xử lý bài hát tinh tế.

Tùng Lâm nói bây giờ, đoạt giải gì với anh không quan trọng nữa. Lọt được vào tốp 3, Tùng Lâm đã có thể… thở phào. Anh có chút áp lực vì mình trót có “danh” giải nhì Tiếng ca học đường, nên nếu rớt khỏi vòng 3 thì “xấu hổ lắm”. Sau cuộc thi này, Tùng Lâm cho biết sẽ tiếp tục học năm 4 Nhạc viện Hà Nội. “Năm nay tôi tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc, nhưng tôi sẽ tiếp tục học đại học tại TPHCM”, Tùng Lâm hào hứng.

NHƯ HOA

Tin cùng chuyên mục