
Ngày 20-7, TAND TPHCM đã tiến hành xét xử sơ thẩm đối với Trần Văn Tài, mắt xích quan trọng trong đường dây “chạy án” do Nguyễn Duy Dũng (tự Dũng “đui”, trùm buôn lậu ma túy) cầm đầu. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án 15 năm tù giam đối với Tài về tội “Đưa hối lộ”.

Nguyên điều tra viên Nguyễn Công Triều.
Theo lời khai nhận của bị cáo, vào tháng 3-1999, sau khi biết đối tượng đàn em Lê Thanh Hiền bị cơ quan công an bắt quả tang đang bán 1,5 cây heroin cho Lê Văn Thi, Dũng “đui” đã nhờ Tài giúp mình “chạy án” để vụ án không bị điều tra mở rộng. Cùng tham gia trong đường dây mua bán heroin của Dũng “đui” còn có Lâm Việt Sơn (tự Sơn “Bake”).
Nhận được lệnh, Tài chủ động móc nối với Phan Văn Hải (tự Hải luật, nguyên là luật gia), nhờ Hải liên hệ với Nguyễn Công Triều (nguyên điều tra viên – Công an TPHCM). Tổng cộng số tiền Tài đưa Hải để chuyển cho Triều là gần 37 triệu đồng.
Kết quả, Triều đã làm sai lệch hồ sơ, không điều tra mở rộng vụ án đối với Dũng “đui”, Sơn “Bake”. Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vào ngày 11-8-2004, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên án tử hình đối với Hiền, Sơn “Bake” về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Đưa hối lộ”; 15 năm tù đối với Triều về tội “Nhận hối lộ”; 3 năm tù đối với Hải về tội “Môi giới hối lộ”.
Tại phiên tòa xét xử Trần Văn Tài hôm qua, 20-7, những người tham dự phiên tòa rất bất ngờ khi vị đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa tiết lộ cho đến nay Hải vẫn chưa thụ hình dù bản án tuyên 3 năm tù giam về tội “Môi giới hối lộ” đã có hiệu lực.
Vị công tố viên cho biết, VKSND TPHCM sẽ có văn bản kiến nghị về trường hợp khó hiểu của Hải đến các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo pháp luật được thực hiện công minh.
L.T.H.