Trọn đời cống hiến

Khi đất nước lâm nguy, những thương binh, cựu tù chính trị này còn rất trẻ, đã chấp nhận hy sinh tuổi thanh xuân, không ngại gian nguy lao mình vào lửa đạn. Vết thương do bom đạn, vết sẹo từ những đòn tra tấn dã man của kẻ thù ở chốn lao tù càng khiến họ thêm mạnh mẽ. Thời bình, họ tích cực tham gia, đóng góp thiết thực vào các phong trào thi đua yêu nước, xứng đáng là chỗ dựa tinh thần, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ ở TPHCM noi theo.
Đã 20 giờ, bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng Ban Liên lạc Cựu tù chính trị TPHCM, vẫn còn ở văn phòng làm việc
Niềm vui hội ngộ của các cựu tù chính trị tại buổi gặp mặt nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thời kỳ kháng chiến chống Mỹ do Thành ủy TPHCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức
Trọn đời cống hiến ảnh 3 Ông Lê Minh Phúc chuẩn bị chiếc áo lính để tham dự buổi gặp mặt đại biểu người 
có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022 tại Hà Nội
Trọn đời cống hiến ảnh 4 Ông Lê Minh Phúc (70 tuổi, thương binh 4/4), Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Đa Kao, quận 1, ngày ngày cùng anh em tham gia tuần tra khu phố
Ông Trịnh Xuân Tâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú) dành nhiều thời gian thăm hỏi các cựu chiến binh
Niềm vui của ông Trịnh Xuân Tâm bên công trình vui chơi được Hội Cựu chiến binh phường Sơn Kỳ tặng trẻ em tại chung cư Sơn Kỳ, quận Tân Phú
Bà Ngô Thị Cẩm Tiên người hoạt động cách mạng bị bắt tù, đày; thương binh 4/4, luôn được mời tham gia giao lưu truyền nhiệt huyết cho giới trẻ

Tin cùng chuyên mục