
“Ở dân mến – làm dân tin – đi dân nhớ”, đó là sự tin yêu mà nhân dân huyện Thạnh Phú (Bến Tre) dành cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa (ĐHBK) TPHCM từ Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2007. Những ngày đầu tháng 7-2008, các sinh viên Trường ĐHBK TPHCM lại trở về với Thạnh Phú, một vùng đất còn nhiều khó khăn.

Các sinh viên Trường ĐHBK TPHCM khởi công xây nhà tình thương cho hộ ông Nguyễn Văn To ở xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, Bến Tre. Ảnh: P.L.H.H.
Thầy Võ Tấn Thông, Phó Ban Chỉ đạo thường trực Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2008 Trường ĐHBK TPHCM, cho biết năm nay, các sinh viên tình nguyện của trường cùng lúc ra quân tại các xã Phước Thạnh, Trung Lập Thượng, An Nhơn Tây (huyện Củ Chi), quận 10 (TPHCM) và huyện Thạnh Phú (Bến Tre) từ ngày 1-7 đến 1-8-2008. Tại Thạnh Phú, 818 sinh viên tham gia chiến dịch chia ra thành nhiều đội, có mặt ở khắp 18 xã, thị trấn của huyện Thạnh Phú. Các công trình trọng điểm gồm: xây dựng 1.500m đường bê tông xi măng tại xã Mỹ An trị giá 225 triệu đồng, xây một phòng học mẫu giáo tại xã An Quy (170 triệu đồng), xây một cầu bê tông dài 45m tại xã Hòa Lợi (112,5 triệu đồng); ngoài ra còn cất 18 ngôi nhà tình thương (mỗi căn trên 10 triệu đồng), 12 cầu nông thôn với chiều dài tổng cộng 297m và 21 đoạn đường nông thôn dài tổng cộng 11.210m tại các xã. Tổng số tiền đầu tư cho chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2008 tại Thạnh Phú là 3,4 tỷ đồng, trong đó địa phương đối ứng 30%. Tiền và vật tư do Công ty xi măng Holcim VN và Công ty Bê tông 620 Châu Thới tài trợ.
Chúng tôi đến xã vùng sâu Mỹ An vào sáng 4-7, chứng kiến 50 sinh viên của Trường ĐHBK TPHCM đồng loạt bắt tay vào xây dựng “con đường mơ ước” tại đây. Con đường xây dựng sẽ dẫn thẳng đến Trường Mẫu giáo ấp Thạnh Hưng, giúp các phụ huynh bớt phần vất vả khi đưa các cháu nhỏ đến trường. Nhân dân xã nghèo Mỹ An, đã cố gắng góp vốn đối ứng 30 triệu đồng.
Tại ấp 4, xã An Thạnh, nơi các sinh viên đang chung sức xây ngôi nhà tình thương cho ông Nguyễn Văn To. Nói về sinh hoạt, những việc làm giúp dân của các sinh viên, ông To cảm động nói: “Các em sinh hoạt rất kỷ luật, nền nếp, nhất là rất năng động, chịu thương, chịu khó với công trình do đội phụ trách. Đúng là “ở dân mến – làm dân tin – đi dân nhớ”. Người dân Thạnh Phú, rất mong các sinh viên Trường ĐHBK TPHCM sẽ trở lại đây lần thứ ba, năm 2009…”.
Thạc sĩ Trần Anh Cường, thành viên Ban chỉ đạo chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2008, Bí thư Đoàn TNCS Trường ĐHBK TPHCM, nhấn mạnh: “Tất cả thầy, đội trưởng, đội phó, đội viên (sinh viên) đều phải mang bảng tên khi ra khỏi nhà dân. Không mang bảng tên sẽ bị ghi tên, phạt. Như đội viên mỗi lần bị phạt là 50.000 đồng, đội trưởng, đội phó nhân lên gấp hai, cấp cao hơn nữa nhân lên gấp ba. Số tiền nộp phạt sẽ nhờ huyện đoàn giữ hộ để gần cuối chiến dịch sẽ…cất nhà tình thương cho dân tại huyện. Hồi chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2007, tổng số tiền nộp phạt lên đến trên 10 triệu đồng và khi sắp kết thúc chiến dịch, chúng tôi đã cất một ngôi nhà tình thương cho một hộ dân ở Thạnh Phú…”.
PHAN LỮ HOÀNG HÀ
Ngày cùng hành động “Vì người bạn ngoại thành” L.HẠNH |