

Sau 4 năm chờ đợi, fan hâm mộ môn túc cầu của các quốc gia châu Âu lại có dịp chứng kiến những pha bóng đẹp mắt, những giây phút hồi hộp cổ vũ cho đội nhà khi giải bóng đá lớn nhất châu lục chính thức khai mạc vào tối qua 7-6 tại thành phố Basel (Thụy Sĩ). Cuộc tranh tài lần thứ 13 này được hai quốc gia Thụy Sĩ và Áo đồng tổ chức.
Buổi lễ khai mạc (ảnh) diễn ra khá đơn giản trong thời gian khoảng 10 phút với màn trình diễn của các VĐV thể dục sắp xếp hình các khối lập phương, biểu tượng của Euro, thả bong bóng bay và bắn pháo hoa rực rỡ.
Không có lời phát biểu, chỉ có hình ảnh và âm thanh nhưng vẫn mang đậm những nét đặc trưng của hai quốc gia Áo và Thụy Sĩ.

Sverkos (10) ghi bàn duy nhất ở phút 71 giúp đội CH Séc giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Thụy Sĩ.
Q.T.
Hai trận đấu tiên của bảng B
Màn khởi động của ứng viên số 1
Áo – Croatia (sân Ernst Happel, 23 giờ ngày 8-6): Tiền đạo Croatia phải “nổ súng”
Người Áo từng để thua tan tác trước Croatia, nhưng theo HLV Josef Hickersberger, các cầu thủ của ông đang ở trong một tình trạng rất tuyệt vời: “Chúng tôi có thể gây ngạc nhiên vì chúng tôi được chơi trên sân nhà và các CĐV chúng tôi sẽ luôn ở phía sau. Chúng tôi lạc quan về trận đấu với Croatia”.
Trong khi đó, Ivica Olic cho biết các đồng đội của anh trên hàng công sẽ phải “nổ súng” trong trận đấu với chủ nhà Áo. Kể từ khi Mladen Petric ấn định chiến thắng 3-2 trước tuyển Anh ở Wembley hồi tháng 11, các tiền đạo của Croatia vẫn chưa tìm được bàn thắng nào cho đến thời điểm này. Chẳng lẽ ở Euro 2008 các chân sút của HLV Slaven Bilic cũng phải… an phận?
Olic cho biết: “Cho dù Eduardo Da Silva không có ở đây vì chấn thương, tôi nghĩ chúng tôi đủ hỏa lực mạnh ở hàng công với 5 tiền đạo luôn tập luyện cật lực. Đây là thời điểm để chúng tôi nổ súng. Chúng tôi sẽ chơi tích cực trong trận đấu chắc chắn sẽ rất khó khăn với những cơ hội dứt khoát”. Về phần mình, ông Bilic nói các cầu thủ Croatia dù được đánh giá cao hơn vẫn phải chứng tỏ sự tôn trọng với đội chủ nhà.
Đức – Ba Lan (sân Worthersee, 1 giờ 45 ngày 9-6): Ballack chỉ huy màn khởi động của ứng viên số 1 Michael Ballack sẽ chỉ huy tuyển Đức (vốn được xem là ứng viên số 1) trong trận khởi động Euro 2008 trước Ba Lan. Tuyển Đức cần Ballack vì họ vẫn đang trong trạng thái sợ hãi… “hội chứng Euro”.
Kể từ trận chung kết Euro 1996, tuyển Đức chưa thắng một trận nào và chưa một lần lọt qua vòng bảng ở các Euro 2000 và 2004. Ballack nói: “Bạn luôn luôn sợ hãi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng để chấm dứt chuỗi ngày đen tối này. Chúng tôi phải chứng tỏ sự bén nhọn và khả năng chơi tấn công”.
Tuyển Ba Lan của ông Leo Beenhakker không được đánh giá cao trong trận này. Ở World Cup, họ thua “xui” trước tuyển Đức khi Oliver Neuville ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối cùng. Tuy nhiên, lần này, người ta chờ đợi một Ba Lan thua… dễ dàng hơn. Sứ mệnh của Euzebiusz Smolarek sẽ là rất nặng nề…
Hoàng Dương