Về sông Cầu quê anh

Về sông Cầu quê anh

Em theo anh về thăm sông Cầu
Biển xanh thắm, sóng hát triền miên
“Gió phóng túng, chuyên cần” thổi lại
Vịnh Xuân Đài in bóng con thuyền

Em cùng anh lên Nhất tự Sơn
Đường qua đảo thiên nhiên ban tặng
Đây vũng La, vũng Sứ, vũng Chào
Đầm Cù Mông tôm cá đầy ghe

Bãi Từ Nham cát trắng, nắng vàng
Bãi Tràm hoang sơ in bóng rặng dừa
Bãi Bàng, bãi Nồm, bãi Nhổm, bãi Rạng
Sẽ địa danh du lịch nay mai

Về Xuân Lộc ăn bánh hỏi lòng heo 
Qua thị xã quá trời hải sản
Đây cá ồ, cá dìa, khô đéc
Kia tôm hùm, ốc bướm, ốc nhảy
Đã làm nên ẩm thực nơi đây

Mùa lễ hội sông nước Tam Giang
Thuyền đua thuyền trên dòng nước trong xanh
Khu đô thị mới Vịnh Xuân Đài
Sẽ đẹp thêm thành phố tương lai

Từ đèo đến đèo Cù Mông
Những con sông ôm ấp cánh đồng
Níu kéo em sông Cầu lộng gió
Như hồn anh phóng khoáng mênh mang

ĐOÀN HOÀI TRUNG

Tin cùng chuyên mục