Vĩnh biệt nhạc sĩ Y Vũ, tác giả "Tôi đưa em sang sông"

Sau thời gian dài tích cực điều trị bệnh ung thư đại tràng, nhưng do tuổi cao sức yếu, nhạc sĩ Y Vũ đã qua đời lúc 4 giờ sáng ngày 28-9 tại nhà riêng, hưởng thọ 84 tuổi.
NS Y Vũ

NS Y Vũ

NS Y Vũ tên thật là Trần Gia Hội, SN 1940 tại Hà Nội, là em ruột của cố NS Y Vân. Từ nhỏ, ông đã được anh trai dạy âm nhạc. Nghệ danh Y Vũ cũng lấy theo tên của người anh ruột Y Vân.

Từ năm 1954, NS Y Vũ và gia đình chuyển vào TPHCM sinh sống.

Sinh thời, những sáng tác của NS Y Vũ được rất nhiều khán giả yêu thích vì giai điệu và lời ca nhẹ nhàng, đậm trữ tình. Đa số các ca khúc của ông thể hiện những câu chuyện tình buồn, lắng đọng, man mác, nhiều cảm xúc, tạo nên sự rung cảm, thương nhớ, da diết cho người nghe.

Trong hàng loạt sáng tác ông để lại có các tác phẩm được khán giả yêu thích như: Tôi đưa em sang sông, Ngày cưới em, Kim, Hận, Kỷ niệm chúng mình, Những tâm hồn hoang lạnh… Đặc biệt, tác phẩm đầu tay là ca khúc Tôi đưa em sang sông được ông viết dựa trên cảm xúc của mình dành cho mối tình đầu với một nữ sinh chung trường.

NS Y Vũ được người trong nghề nhận xét hiền lành, sống hòa đồng, có phong cách rất riêng trong sáng tác, sáng tạo nghệ thuật.

Tang lễ NS Y Vũ tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm. Lễ nhập quan diễn ra lúc 15 giờ ngày 28-9. Lễ động quan lúc 11 giờ ngày 30-9. Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Tin cùng chuyên mục