
Những ai hâm mộ loạt phim truyền hình Những bà vợ liều lĩnh đều thích Gabrielle quyến rũ, vai diễn đã giúp nữ diễn viên Eva Longoria nổi tiếng. Đầu năm 2006, Eva Longoria được tạp chí Maxim bình chọn là người phụ nữ quyến rũ nhất trong năm, nhưng ngôi sao này tiết lộ cô từng là “con vịt xấu xí”.

Eva luôn nói rằng thành công cô có được ngày hôm nay là nhờ may mắn. May mắn những ba lần. Đầu tiên là được chọn vào vai Gabrielle Solis trong bộ phim truyền hình dài tập Những bà vợ liều lĩnh được các bà nội trợ lẫn nữ nhân viên văn phòng say mê cuồng nhiệt.
Bộ phim này có hẳn một chiến dịch quảng bá giúp Eva trở thành ngôi sao quốc tế, giúp cô có cơ hội chạm ngõ điện ảnh và có được hợp đồng hàng triệu đôla khi trở thành gương mặt Latin của mỹ phẩm L’Oreal.
Sự may mắn này chính là nhờ một sự may mắn khác: cô sở hữu một đôi mắt nai, mái tóc đen nhánh và một vẻ đẹp cuốn hút khi lên hình.
Nhưng may mắn hơn cả, theo Eva nói, cô sinh ra vốn là một cô gái xấu xí.
Khi còn bé, Longoria trông khá xấu và không khác gì một thằng con trai. Cô là con gái út của một gia đình Mexico có bốn cô con gái và lớn lên ở một thị trấn nhỏ của Texas, nơi đám con trai luôn gọi cô là “con vịt xấu xí”.
Cha của cô còn đặt biệt danh cho cô là “prieta fea”, nghĩa là “con bé đen thui xấu xí”. Sự khác biệt về nhan sắc của Eva với các chị em gái cách xa đến nỗi cô bé từng hoài nghi mình là con nuôi.
Gầy guộc và như một cậu con trai, Eva dành nhiều thời gian để vào rừng cùng cha. “Tôi mặc quần jean và mang ủng, mê đi săn cùng cha tôi và ông chỉ tôi cách dùng súng, cách sống sót giữa thiên nhiên hoang dã trong nhiều ngày. Tôi như một cậu con trai mà ông ao ước, luôn sẵn sàng theo ông đi chơi, trèo cây và cắm trại”. Ở trường, cô quậy phá và luôn chọc cười bạn bè.
Nhưng năm tôi 17 tuổi, mọi thứ thay đổi. “Đám con trai bắt đầu nhìn tôi. Dường như cơ thể tôi tự sắp xếp lại mọi thứ. Đột nhiên, tôi thấy mình thật sự là một cô gái”, Longoria kể lại.
Từ đây, Longoria bắt đầu quan tâm đến ngoại hình hơn. Một lần, đọc mẩu quảng cáo trên báo về một cuộc thi hoa hậu, cô đăng ký nhưng không dám nói với ai trong nhà. Đến phần thi phỏng vấn, Eva dùng thế mạnh của mình: cô tưởng tượng mình đang ở trong lớp học và cô bắt đầu chọc cười mọi người. Sự dí dỏm và duyên dáng đã khiến cô nổi bật và giành lấy chiến thắng. Cô nói: “Tôi về nhà và thông báo với gia đình, mọi người đều sững sờ”.
Longoria không dừng ở đó, cô còn tham gia thêm nhiều cuộc thi khác để thực hiện mơ ước trở thành một diễn viên điện ảnh. Cô tiếp tục chiến thắng và lọt vào mắt xanh của nhiều ông bầu. Eva Longoria lần lượt tham gia một số phim truyền hình, cho đến bộ phim Những bà vợ liều lĩnh, cô nổi tiếng.
Trong Cuộc chiến với kẻ phản bội, Eva Longoria có được cơ hội diễn xuất bên cạnh hai nam diễn viên kỳ cựu Michael Douglas và Keifer Sutherland. “Thật tuyệt vời khi được chạy khắp nơi với khẩu súng trên tay và hạ gục kẻ xấu” – Eva nói - “Dù vai diễn không nhiều “đất” cho tôi nhưng tạo cơ hội để tôi thay đổi hình tượng của mình, không còn là bà nội trợ lắm điều mà là một nữ thanh tra sắc sảo và bản lĩnh”.
Eva Longoria không muốn mình bị đóng khuôn vai diễn. Ngay sau Cuộc chiến với kẻ phản bội, cô tham gia phim tình cảm Sâu trong trái tim của Texas, trong vai một diva của Beverly Hills chuyển đến San Antonio để lập nghiệp với một hãng đĩa nhạc Latin. Vì đã chối bỏ nguồn gốc Mexico của mình và không thể nói tiếng Tây Ban Nha, cô gái phải tranh đấu hết sức để chiến thắng được ông chủ của mình, một gã cao bồi nói tiếng Tây Ban Nha và rất gắn bó với truyền thống tổ tiên Latin. “Tôi không phải là con người như nhân vật ấy. Tôi yêu cội nguồn của mình. Tôi rất tự hào về quê hương tôi…” – Longoria nói.
PHAN DIÊN ANH