Vợ chồng NSƯT Đinh Linh – Tuyết Mai muốn đào tạo khán giả tương lai

Say mê âm nhạc dân tộc, sau 30 năm bền bỉ hoạt động, đôi vợ chồng NSƯT Đinh Linh – Tuyết Mai đã gặt hái được khá nhiều thành công, nhất là mô hình hoạt động của ngôi nhà âm nhạc Trúc Mai phục vụ khách du lịch. Đặc biệt khi có được những thành công nhất định trên con đường nghệ thuật, đôi vợ chồng nghệ sĩ này lại muốn san sẻ với nhiều người hơn nên quyết định mở lớp dạy âm nhạc dân tộc miễn phí dành cho tất cả những ai yêu thích. PV SGGP đã có cuộc trò chuyện cùng vợ chồng NSƯT Đinh Linh – Tuyết Mai…
Vợ chồng NSƯT Đinh Linh – Tuyết Mai muốn đào tạo khán giả tương lai

Say mê âm nhạc dân tộc, sau 30 năm bền bỉ hoạt động, đôi vợ chồng NSƯT Đinh Linh – Tuyết Mai đã gặt hái được khá nhiều thành công, nhất là mô hình hoạt động của ngôi nhà âm nhạc Trúc Mai phục vụ khách du lịch. Đặc biệt khi có được những thành công nhất định trên con đường nghệ thuật, đôi vợ chồng nghệ sĩ này lại muốn san sẻ với nhiều người hơn nên quyết định mở lớp dạy âm nhạc dân tộc miễn phí dành cho tất cả những ai yêu thích. PV SGGP đã có cuộc trò chuyện cùng vợ chồng NSƯT Đinh Linh – Tuyết Mai…


° PV: Sau mấy mươi năm gắn bó với âm nhạc dân tộc, anh chị nhận thấy con đường nghệ thuật của mình có lắm chông gai?

- Vợ chồng NSƯT ĐINH LINH - TUYẾT MAI: Bất kể ngành nghề nào cũng có những chông gai riêng. Với âm nhạc dân tộc của chúng tôi, môi trường hoạt động khá hạn hẹp, nên đòi hỏi các nghệ sĩ phải bươn chải rất nhiều. Về đào tạo, nếu một người muốn chơi được nhạc cụ dân tộc phải mất nhiều năm học tập vất vả, nhưng khi tốt nghiệp ra trường thì công ăn việc làm lại không ổn định. Cho nên có những trường hợp phải bỏ nghề, đi làm công việc khác.

Đôi vợ chồng NSƯT Đinh Linh - Tuyết Mai biểu diễn trong Ngôi nhà âm nhạc Trúc Mai cho một nhóm du khách trong và ngoài nước thưởng thức. Ảnh: AN DUNG

Đôi vợ chồng NSƯT Đinh Linh - Tuyết Mai biểu diễn trong Ngôi nhà âm nhạc Trúc Mai cho một nhóm du khách trong và ngoài nước thưởng thức. Ảnh: AN DUNG

Chưa kể, lâu nay âm nhạc dân tộc luôn khó khăn về điểm diễn, kinh phí đầu tư, bài bản mới… nên các nghệ sĩ cũng khó lòng phát huy hết tài năng của mình. Trong khi đó, có một nghịch lý là có những nhà hát, hàng năm được Nhà nước đầu tư kinh phí rất nhiều, nhưng việc tổ chức biểu diễn còn chạy theo thành tích - số lượng suất diễn, chứ không có sự đầu tư dàn dựng kỹ, cũng như giới thiệu những cái hay, cái đẹp của từng loại nhạc cụ để tạo sức hút đối với khán giả. Chính vì thế mà khi nhắc đến âm nhạc dân tộc, khán giả thường nghĩ ngay đến một cái gì đó hết sức đơn điệu, buồn bã…

° Có phải từ những thực tế ấy mà anh chị đã quyết định thực hiện ngôi nhà âm nhạc Trúc Mai?

- Đó chỉ là một trong những nguyên nhân. Gia đình chúng tôi có truyền thống mấy đời theo âm nhạc dân tộc nên cũng muốn có một cái gì đó riêng tư để vừa kiếm sống, vừa duy trì loại hình nghệ thuật âm nhạc dân tộc độc đáo này. Chính từ đó mà hình thành nên ngôi nhà âm nhạc Trúc Mai.

° Mở lớp dạy âm nhạc dân tộc miễn phí cho những ai yêu thích, có phải anh chị đang muốn tạo ra một bước đột phá trong việc phổ biến âm nhạc dân tộc?

- Tôi nhận thấy, lâu nay cơ hội để cho người Việt Nam tiếp xúc với âm nhạc dân tộc của Việt Nam là khá hiếm hoi. Cho nên chẳng trách tại sao có những khán giả hoàn toàn không biết gì về hình dạng của những loại đàn bầu, đàn cò, chứ chưa nói đến các loại đàn tam thập lục, K’lôngpút… Lỗi này không hoàn toàn thuộc về khán giả, mà trách nhiệm thuộc về rất nhiều người.

Trước thực tế ấy, gia đình chúng tôi mới quyết định mở ra các lớp dạy âm nhạc dân tộc miễn phí để người dân Việt Nam có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc tìm hiểu. Khi làm điều này, một số người cho rằng, chúng tôi làm chuyện không giống ai.

Nhưng với niềm say mê âm nhạc dân tộc của mình, chúng tôi nhận thấy mình phải có trách nhiệm với khán giả, muốn chung tay, góp phần nhỏ bé của mình vào việc “xóa mù” âm nhạc dân tộc cho khán giả thân thương của mình. Có thể từ những lớp này, người theo học ít ra cũng chơi được một vài nhạc cụ, cũng như biết rõ được đặc điểm, xuất xứ của từng loại nhạc cụ hơn.

Qua những lớp học này, chúng tôi muốn chuyển tải những cái hay cái đẹp của âm nhạc dân tộc đến với nhiều người hơn. Có thể hôm nay chỉ có vài mươi người biết về nhạc cụ dân tộc, nhưng từ những người này sẽ lan tỏa ra và cứ thế, ngày qua ngày sẽ có nhiều người biết và yêu thích âm nhạc dân tộc hơn. Đây cũng là cách mà chúng tôi muốn góp phần đào tạo khán giả tương lai cho âm nhạc dân tộc. Trước đây, có một số bài báo viết rằng, khán giả đang quay lưng với âm nhạc dân tộc. Điều này chúng tôi nghĩ, chưa hoàn toàn đúng, bởi từ những lớp dạy âm nhạc dân tộc miễn phí của gia đình mà chúng tôi thấy rằng, khi người dân được tiếp xúc, được học, được hiểu, họ rất thích thú với âm nhạc dân tộc.

° Vợ chồng cùng theo đuổi cái nghiệp âm nhạc dân tộc, nên anh chị cũng muốn hai cậu con trai nối nghiệp bố mẹ?

- Ngay từ đầu, chúng tôi không hướng hai con đi theo con đường nghệ thuật của cha mẹ mà trái lại, luôn định hướng con cái lớn lên sẽ học những ngành nghề khác như ngoại giao, kinh tế, ca sĩ, hay là dược sĩ. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, khi lớn lên, hai cậu con trai lại cũng đi theo âm nhạc. Chắc có lẽ, do được lớn lên trong môi trường gia đình âm nhạc nên các con sớm nhận biết được những cái hay, cái độc đáo của âm nhạc và quyết định theo học. Và, thật thú vị là mỗi khi có dịp, gia đình chúng tôi lại cùng biểu diễn ở ngôi nhà âm nhạc Trúc Mai với đầy đủ 4 thành viên, phục vụ các du khách đến tham quan, thưởng thức âm nhạc dân tộc.

ĐỖ HẠNH (thực hiện)

Ngày 15-7, tại ngôi nhà âm nhạc Trúc Mai, số 104 Phạm Viết Chánh, P19, Q. Bình Thạnh, TPHCM, vợ chồng NSƯT Đinh Linh – Tuyết Mai sẽ khai giảng lớp học nhạc miễn phí dành cho tất cả những ai yêu thích âm nhạc dân tộc. Tại đây có nhiều loại nhạc cụ để tất cả các học viên đều có thể thực hành. Học viên có thể đăng ký qua số điện thoại của NSƯT Tuyết Mai: 0913724319 hoặc địa chỉ email: trucmai_music@yahoo.com.vn

Tin cùng chuyên mục