Trước suất diễn, rất đông khán giả lần lượt xếp hàng mua vé và đến khi kết thúc vở diễn, nhiều khán giả vẫn nán lại để cổ vũ ê kíp tổ chức và biểu diễn. Đây là vở kịch xiếc được Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam đầu tư với sự tham gia biểu diễn của 50 nghệ sĩ diễn viên xiếc. Đến nay vở đã biểu diễn phục vụ 17 suất.
Kịch xiếc Ba Tư huyền bí được xây dựng theo nội dung câu chuyện Aladdin và cây đèn thần. Khi dàn dựng trên sân khấu xiếc, đạo diễn xiếc - NSƯT Lưu Thị Bích Liên và đạo diễn Tấn Lộc đã chuyển tải hấp dẫn và hợp lý các tình huống với các màn trình diễn xiếc ấn tượng, như: tung hứng với banh, nón, dĩa, vòng; uốn dẻo bắn cung; lắc vòng lửa, phun lửa; sử dụng xe trượt điện cân bằng để trình diễn kỹ thuật chồng đầu...
Đáp ứng nhu cầu khán giả, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam quyết định tăng thêm 2 suất diễn vào tối thứ bảy (23-1) và chiều chủ nhật (24-1). Tuy chưa phải là chương trình “cháy” vé với rạp bạt khoảng 900 ghế, nhưng đây là tín hiệu vui cho nghệ thuật xiếc trên hành trình chinh phục khán giả.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Hát bội - Khát khao một sàn diễn
-
Mối tình Mỵ Châu - Trọng Thủy tái hiện trên sân khấu ballet
-
Sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ dành giờ vàng cho thiếu nhi
-
Đạo diễn - NSND Trần Minh Ngọc: Nhiều tiềm năng sân khấu đang bị bỏ ngỏ
-
Hoa Hậu Giáng My với họa tiết hoa giấy trong bộ ảnh Hội An ngày mưa
-
Chiếc áo thiên nga lên sân khấu tuồng
-
Chông gai đường vào nghề
-
Sân khấu kịch xã hội hóa: Đường dài chông gai
-
Quảng bá cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương
-
Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh: Đổi mới với “mùa diễn”