
LTS: Triển lãm ảnh Vượt qua bóng tối của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong đang diễn ra (và kéo dài đến ngày 2-5) tại Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, số 184 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, TPHCM, giới thiệu đến công chúng 108 ảnh đen - trắng khắc họa cuộc sống đời thường của trẻ khuyết tật được tác giả thực hiện từ tháng 9-2013 đến tháng 3-2014. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong chia sẻ: “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là ánh sáng, là nguồn sống… Thế nhưng, không phải ai cũng có may mắn sở hữu được viên ngọc vạn năng mang lại nguồn sáng này. Có rất nhiều em nhỏ, suốt cả cuộc đời phải sống trong bóng tối”.
Lựa chọn thể loại đen - trắng để thực hiện bộ ảnh cho triển lãm lần này, với nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong có lẽ như một sự đồng cảm sâu sắc đối với từng mảnh đời bất hạnh mà anh đã ghi lại được qua ống kính của mình.
Sau triển lãm, 108 tác phẩm ảnh này sẽ được nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong tặng lại cho thư viện Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Báo SGGP giới thiệu đến độc giả một số ảnh trong triển lãm này.

Giờ học định hướng di chuyển (vừa đoạt giải Gold medal trong cuộc thi ảnh năm 2014 tại Áo).

Em Nguyễn Thị Thảo, lớp 11B luyện cờ vua chuẩn bị cho cuộc thi Paragame.

Một buổi sinh hoạt tập thể.

Cô Ngọc Điệp hướng dẫn các em học sinh lớp 1C tập đọc.

Đọc sách tại thư viện.

Em Hà Phương bên cây đàn tranh.

Sờ và khám phá đồ vật.
Trần Thế Phong