Xót cảnh ngư dân nghèo bị bắn chết ở Trường Sa

Mọi giúp đỡ gia đình ngư dân Trương Đình Bảy xin gửi về:
Xót cảnh ngư dân nghèo bị bắn chết ở Trường Sa

Sáng 2-12, đông đảo bà con lối xóm đã đến viếng, chia buồn với gia đình ngư dân Trương Đình Bảy (ở thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, đã bị bắn chết lúc 18 giờ ngày 26-11-2015 khi đang đánh bắt cá ở ngư trường Trường Sa của Việt Nam). Gia cảnh nghèo khó của ngư dân Trương Đình Bảy đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội.

Người thân, hàng xóm nối hàng dài tiễn đưa thi thể của ông Trương Đình Bảy ra nghĩa trang thôn An Hải

Căn nhà cấp bốn chật chội, mấy chiếc ghế nhựa, một cái bàn gỗ không đủ chỗ ngồi cho dòng người đến viếng. Mắt ai cũng rưng rưng, thảng thốt, bàng hoàng. Ngư dân Bùi Tấn Sĩ, 39 tuổi, hàng xóm của gia đình anh Trương Đình Bảy, kể với chúng tôi: “Anh Bảy ốm yếu nên đi khơi được chủ tàu giao nhiệm vụ nấu cơm và giữ tàu cho các ngư dân khác đi lặn. Công việc nhẹ nhàng hơn nên thu nhập vì thế cũng chỉ bằng một nửa lao động khác trên tàu. Phiên đi biển này là phiên thứ 7 trong năm của anh Bảy. Lẽ ra mọi năm, tháng 10 tàu nằm bờ tránh bão, nhưng năm nay anh Bảy cố đi thêm chuyến nữa để kiếm tiền trả nợ vay làm nhà mấy năm rồi. Thế mà không ngờ!”.

Ngư dân Trương Đình Bảy là con của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cho (đã mất). Gia đình anh Bảy có tất cả 6 người, trong đó có 2 liệt sĩ; 1 anh trai bị bệnh nan y vừa mới mất được 40 ngày. Giờ đến lượt anh Bảy ra đi… Anh trai của anh Bảy, ông Trương Văn Vàng, người gầy đét, mắt trũng sâu thẫn thờ đi ra đi vào, miệng lẩm nhẩm điều gì chẳng rõ, thỉnh thoảng lại đến bên bàn thờ mẹ mình đốt nhang cầu khẩn. Bà Trương Thị Vân, chị ruột anh Bảy, vật vã trong đau đớn khóc than: “Thương thằng Bảy quá! Thời bình đi biển mà lại bị lấy mạng giữa trùng khơi thế này!”.

Chị Mai Thị Long, vợ ngư dân Trương Đình Bảy phải bươn chải, kiếm thêm thu nhập từ việc xay cá thuê ở chợ Bình Châu phụ giúp chồng nuôi con. Mỗi sáng sớm, chị đi xe đạp, chở cối xay ra chợ ngồi chờ các bà, các mẹ đi chợ mua cá, đem đến thuê xay để kiếm vài ngàn đồng tiền công. Đã vậy, chị Long đau ốm liên miên, tiền làm ra chỉ đủ mua thuốc uống. Nhà nghèo, làm ngôi nhà nhỏ nhiều năm rồi mà tới nay vẫn còn nợ tới 150 triệu đồng. Việc trả nợ chỉ trông vào tiền anh Trương Đình Bảy đi biển.

Đến thăm gia đình ngư dân Trương Đình Bảy vào sáng 2-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Trần Văn Minh cho biết, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tăng cường lực lượng, mở rộng điều tra làm rõ cái chết của ngư dân Trương Đình Bảy bị bắn trên vùng biển Trường Sa. Còn ông Trần Quang Hòa - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi, bày tỏ: “Qua sự việc nghiêm trọng này, chúng tôi đề xuất cơ quan chức năng, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển cần có giải pháp hữu hiệu hỗ trợ ngư dân an tâm bám biển”.

Đến trưa 2-12 người thân, hàng xóm và đại diện chính quyền địa phương đã tiễn đưa ngư dân Trương Đình Bảy an táng tại nghĩa trang thôn An Hải.

Mọi giúp đỡ gia đình ngư dân Trương Đình Bảy xin gửi về:

Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263

Hoặc tại Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3.

Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

THANH NHỊ - ĐẮC THÀNH

- Việt Nam lên án hành vi đối xử vô nhân đạo với ngư dân

Tin cùng chuyên mục