Xe buýt lội nước

P.A.
Xe buýt lội nước
Xe buýt lội nước ảnh 1

Trong ảnh là chiếc xe buýt có thể chạy cả trên cạn lẫn dưới nước. Xe này vừa được đưa vào sử dụng tại thành phố Rotterdam (Hà Lan), khi chạy trên đường vẫn bằng bánh xe thường, nhưng khi xuống nước thì bánh xe rút lại nhường chỗ cho hệ thống phao và bánh lái.

P.A. (theo THX)

Người răng thép

Anh Raja Gigi, 41 tuổi người Malaysia vừa thực hiện màn biểu diễn chỉ dùng hàm răng của mình để kéo 7 toa xe lửa dài 2,8m nặng 297,1 tấn  vào thứ năm qua nhân dịp lễ Quốc khánh lần thứ 50 của Malaysia. Gigi muốn phá kỷ lục thế giới do chính anh lập ngày 18-10- 2003 là kéo một xe lửa nặng 260,8 tấn trên quãng đường dài 4,2m.  Đại diện của anh sẽ đề nghị đưa kỷ lục mới này vào Sách kỷ lục thế giới Guinness, ở mục người kéo khối trọng lượng nặng nhất thế giới. Gigi tên thật là Rathakrishnan Velu đã được đặt biệt danh “Vua Răng”. Anh được dự đoán sẽ có nhiều công ty mời anh quảng cáo cho sản phẩm kem đánh răng. Gigi nói bí quyết của anh là ăn chay, tập ngồi thiền, mỗi ngày chạy bộ 25km, cử tạ 250kg và mỗi ngày luyện cơ hàm thật cứng.

T.T. (theo Reuters)

Mạng nhện dài 1.803m

Du khách đang lũ lượt đổ về công viên miền Bắc Texas (Mỹ) để chiêm ngưỡng mạng nhện khổng lồ dài 1.830m, phủ lên nhiều cây và bụi rậm. Những người phụ trách công viên quốc gia Lake Tawakoni cho biết, màn bẫy muỗi khổng lồ này thu hút nhiều du khách tới thăm. Theo những chuyên gia về nhện, chiếc mạng khổng lồ này do những con nhện chăm chỉ thực hiện, hoặc có thể là kết quả của sự phân tán rộng lớn những chú nhện đã giăng tơ nối từng tấm mạng lại với nhau.

N.P. (theo Reuters)

Tai nạn khủng khiếp?

Xe buýt lội nước ảnh 2

Trong ảnh là một tai nạn giao thông kinh khủng giữa 2 xe tải? Không phải, đó là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt tại festival Burning Man mới khai mạc tại sa mạc Black Rock, ở Tây Bắc bang Nevada (Mỹ) ngày 31-8. Tại festival, nhiều nghệ sĩ sắp đặt đã đem đến những tác phẩm độc đáo đầy thu hút như trên. Festival Burning Man bắt đầu từ năm 1986, tổ chức vào dịp lễ Lao động ở Mỹ (đầu tháng 9), kéo dài khoảng một tuần, hàng năm hấp dẫn 40.000 du khách đổ về đây. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều người đã phản đối festival này vì nhiều thanh thiếu niên lợi dụng gây rối, làm mất an ninh.

T.N. (theo AP)

Mỹ: Bang Iowa cho phép hôn nhân đồng tính

Ngày 31-8, một cặp đồng tính nam tại bang Iowa (Mỹ) đã kết hôn sau khi tòa án bang này ban hành điều luật cho phép các cặp đồng giới cưới nhau. Các vị quan tòa bang cho rằng cấm những người đồng giới lấy nhau là việc làm phân biệt đối xử.

Cặp đồng tính nam 23 tuổi này chỉ phải nộp một khoản phí đăng ký kết hôn nho nhỏ và chờ ba ngày để lấy giấy đăng ký kết hôn. Việc làm của bang Iowa được rất nhiều người đồng tính hưởng ứng.

A.V. (theo Japan Today)

Hai lần sinh 3

Bà mẹ Victoria Lasita ở Mỹ vừa sinh 3 con lần thứ hai (sinh mổ), trước đây 4 năm bà đã sinh 3 lần thứ nhất. Victoria, 39 tuổi lần này đã cho người chồng Tim 48 tuổi làm bố 3 chú nhóc: chú ra trước nặng 1,9kg, chú thứ nhì 2,2kg và chú thứ ba khoảng 2kg. Cặp vợ chồng này mỗi tuần sẽ phải thay tã trung bình 300 lần và khuấy sữa 168 lần.

Trong lần sinh ba đầu tiên hồi năm 2003, Victoria đẻ 2 cô con gái và 1 con trai. Hai vợ chồng lấy nhau hồi 6 năm trước và họ còn có 3 đứa con khác từ lần lập gia đình trước đó. Hai vợ chồng Lasita đều thụ thai tự nhiên chứ không nhờ đến kỹ thuật chống vô sinh. Theo các chuyên gia, cơ may một phụ nữ sinh 3 tự nhiên là 1  trên 8.000 ca, và chỉ 1 lần sinh 3 hai lần trong 64 triệu ca.

A.T. (theo AFP)

Thiếu lâm chống Ninja

Các hòa thượng chùa Thiếu lâm (ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đang đòi một người sử dụng Internet công khai xin lỗi, vì đã đưa lên mạng chuyện  một sát thủ nhà nghề Ninja Nhật Bản sau khi học võ tại một vùng núi Nhật đã đánh thắng các tu sĩ giỏi võ kung-fu của chùa vốn nhận lời thách đấu của Ninja. Người này lấy nickname có nghĩa “5 phút mỗi ngày”, có ý kể các tu sĩ Thiếu lâm tự chỉ giỏi múa võ kung-fu chứ không giỏi đấu. Lá thư ngỏ của chùa đưa lên mạng Internet khẳng định không hề có chuyện tỷ thí giữa  Ninja với võ sinh của chùa, chỉ là một trò hư cấu và yêu cầu phải xin lỗi các hòa thượng.

T. Tr. (theo AP)   

Đức: Tranh cãi về kế hoạch theo dõi email

Chính phủ Đức đang đứng trước làn sóng chỉ trích về kế hoạch dùng chương trình theo dõi các bức email của các đối tượng tình nghi. Theo kế hoạch này, những máy vi tính của các đối tượng cần theo dõi sẽ được bí mật cài tự động phần mềm Trojan để theo dõi các ổ cứng máy tính. Bộ trưởng Nội vụ Đức Wolfgang Schaeuble biện minh khi cho rằng chỉ một số ít đối tượng mới bị áp dụng. Đây cũng là một phần trong dự luật chống khủng bố. Đảng Xã hội dân chủ đối lập lên tiếng cho rằng điều này có thể vi phạm luật về tự do cá nhân.

H.Q. (theo BBC)

Bỉ: “Đại sứ disco” bị triệu hồi

Ngày 31-8, ông Pierre-Dominique Schmidt, đại sứ Bỉ tại Pháp bị triệu hồi về nước, để làm rõ một số tình tiết trong một vụ xì-căng-đan kinh tế. Vị đại sứ 47 tuổi bị cáo buộc dùng tiền công quỹ tổ chức các buổi tiệc lãng phí nên có biệt danh “ngài đại sứ disco” (rất thích nhảy).  Ngoại trưởng Bỉ cho biết trong thời gian chịu điều tra, ông Schmidt sẽ được làm một công việc tạm thời tại Brussels (Bỉ). Ông Schmidt cho biết ông là “nạn nhân của sự bất ổn”, liên quan đến khủng hoảng chính trị liên đới đến phần lớn các chính khách Bỉ

A.V. (theo Independent)

Argentina: Trộm viếng dinh tổng thống

Bảo tàng trưng bày ở tầng hầm “Nhà Hồng” (dinh tổng thống Argentina) đã bị kẻ gian bẻ khóa và lấy đi hai chiếc đồng hồ của các cựu Tổng thống Nicolas Avellaneda (thời kỳ 1874-1880) và Agustin Pedro Justo (1932-1938) và một chiếc bút bi bằng vàng của cựu Tổng thống Roberto Ortiz (1938-1942). Sự việc trên được một hướng dẫn viên du lịch phát hiện khi đang dẫn một đoàn khách thăm khu vực trưng bày. Hiện cơ quan chức năng đang rà soát xem có thiếu hiện vật trưng bày nào khác hay không, và tìm dấu vết mà kẻ trộm có thể để lại tại hiện trường nhằm truy tìm thủ phạm.

Thông tin “Nhà Hồng” bị trộm đột nhập và lấy đi một số hiện vật có giá trị lịch sử làm xôn xao dư luận Argentina, bởi đây là địa điểm được coi là bất khả xâm phạm, nơi luôn có một số lượng lớn cảnh sát túc trực cũng như hệ thống camera bảo vệ hoạt động suốt ngày đêm.

Q.M. (theo AP)

Thái Lan: Dân dọa phá các chuyến bay đêm

Cư dân tại  32 cộng đồng dân cư sống xung quanh sân bay quốc tế Suvarnabhumi đe dọa sẽ phá các chuyến bay, bằng cách thả những quả bóng nếu những máy bay cất và hạ cánh vào ban đêm (từ 9g tối đến 5g sáng). Đại diện Prasert Boonkaew của 32 cộng đồng dân cư,  nói kể từ ngày 7-9 tới,  họ sẽ áp dụng biện pháp này nếu các hãng hàng không không dừng các chuyến bay đến và đi từ sân bay này vào giờ quá khuya. Ông nói đây là tối hậu thư của dân: Các hãng máy bay không được sử dụng sân bay này vào giờ quá khuya kể từ thời hạn nêu trên, nếu không người dân sẽ thả bóng phá các chuyến bay.

D.P. (theo The Nation)

Chấn chỉnh tên gọi các món ăn

Nhằm chuẩn bị tổ chức thành công Olympic mùa hè  Bắc Kinh 2008, chính quyền thành phố Bắc Kinh chấn chỉnh tên gọi 2.753 món ăn và thức uống bằng tiếng Anh gây khó hiểu cho người nước ngoài. Ví dụ gà tơ có tên tiếng Anh là “virgin chicken” sẽ được sửa đổi. Hay như món thịt viên nướng có tên khó hiểu là “burnt lion’s head” cũng sẽ được thay đổi. Tổng cục du lịch Trung Quốc sẽ sớm tìm các tên gọi mới thích hợp. Theo tổng cục, tên gọi các món ăn Trung Quốc phản ánh văn hóa, truyền thống, lịch sử nhưng khi dịch sát ra tiếng Anh sẽ vô nghĩa và không cần thiết, đôi khi gây hiểu lầm không tốt về nền văn hóa Trung Quốc. 

Q.M. (theo BBC)

Tin cùng chuyên mục