Lòng hiếu thảo mùa Vu Lan

Mỗi dịp Rằm tháng 7 âm lịch, đồng loạt các chùa, tịnh xá trên cả nước tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu. Đây cũng là dịp những người con nhớ về ơn nghĩa mẹ cha và có những hành động thể hiện lòng biết ơn của mình với đấng sinh thành. Tuy nhiên, không chỉ có trong mùa Vu Lan, những người con Việt mới thể hiện lòng hiếu thảo… Ghi nhận của Báo SGGP Online
Lòng hiếu thảo mùa Vu Lan

(SGGPO).- Mỗi dịp Rằm tháng 7 âm lịch, đồng loạt các chùa, tịnh xá trên cả nước tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu. Đây cũng là dịp những người con nhớ về ơn nghĩa mẹ cha và có những hành động thể hiện lòng biết ơn của mình với đấng sinh thành. Tuy nhiên, không chỉ có trong mùa Vu Lan, những người con Việt mới thể hiện lòng hiếu thảo… Ghi nhận của Báo SGGP Online

Theo kinh Vu Lan của nhà Phật, hành động dâng y (áo cà sa) của phật tử cho các vị sư, sãi trong tháng 7 là nhằm hồi hướng công đức để trả hiếu cho cha mẹ đang còn sống.

Theo kinh Vu Lan của nhà Phật, hành động dâng y (áo cà sa) của phật tử cho các vị sư, sãi trong tháng 7 là nhằm hồi hướng công đức để trả hiếu cho cha mẹ đang còn sống.

Nhưng những người thiếu vắng tình thương như bác sĩ Trương Thế Dũng thì phải tìm niềm vui và sự ấm áp khi có cơ hội chăm sóc cho các cụ già. Bởi từ bé, Dũng đã mồ côi cha, lạc mẹ.

Nhưng những người thiếu vắng tình thương như bác sĩ Trương Thế Dũng thì phải tìm niềm vui và sự ấm áp khi có cơ hội chăm sóc cho các cụ già. Bởi từ bé, Dũng đã mồ côi cha, lạc mẹ.

 
Còn chị Nguyễn Thị Thanh Hằng tuy đã không còn cơ hội báo hiếu cho cha mẹ nhưng với mẹ chồng mình, chị chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ suốt 10 năm nay, từ khi mẹ bị bệnh tim. Vu Lan năm nay, chị Hằng cài hoa hồng trắng trên áo!

Còn chị Nguyễn Thị Thanh Hằng tuy đã không còn cơ hội báo hiếu cho cha mẹ nhưng với mẹ chồng mình, chị chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ suốt 10 năm nay, từ khi mẹ bị bệnh tim. Vu Lan năm nay, chị Hằng cài hoa hồng trắng trên áo!

Không có lời lẽ nào để diễn tả niềm hạnh phúc của chị Điền Thị Của (54 tuổi) khi 20 năm nay, chị vò võ vá xe ở góc đường Trần Hưng Đạo-Bùi Hữu Nghĩa (phường 7, quận 5, TPHCM) để…

Không có lời lẽ nào để diễn tả niềm hạnh phúc của chị Điền Thị Của (54 tuổi) khi 20 năm nay, chị vò võ vá xe ở góc đường Trần Hưng Đạo-Bùi Hữu Nghĩa (phường 7, quận 5, TPHCM) để…

… nuôi mẹ già là cụ Lê Thị Mùi (83) tuổi. Chị bảo sẽ đeo hoa hồng đỏ trong lễ Vu Lan và rớm nước mắt khi nói về mẹ.

… nuôi mẹ già là cụ Lê Thị Mùi (83) tuổi. Chị bảo sẽ đeo hoa hồng đỏ trong lễ Vu Lan và rớm nước mắt khi nói về mẹ.

Cứ thế, mỗi mùa Vu Lan qua đi, lại chứng kiến thêm biết bao tấm gương hiếu thảo, dù trên ngực họ có gắn những bông hoa hồng trắng-đỏ khác nhau!

Tặng 1.000 phần quà cho người nghèo

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, chiều 20-8, Tổ đình Vĩnh Nghiêm (TPHCM) tổ chức phát 1.000 phần quà (trị giá mỗi phần 300 ngàn đồng) cho hộ nghèo, người già, tàn tật neo đơn của các phường trong quận 3. Tổng giá trị của đợt xã hội từ thiện này là hơn 300 triệu đồng do phật tử và các mạnh thường quân đóng góp nhân Rằm tháng bảy - mùa Vu Lan báo hiếu. Đây là hoạt động xã hội, từ thiện được Tổ đình Vĩnh Nghiêm thường xuyên tổ chức hàng năm.

HOÀI NAM

 Minh Anh

Tin cùng chuyên mục