Mưu sinh ở chợ heo

Chợ  heo Hàng Rượu thuộc Phường Trường Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cứ đến hẹn lại đông, chợ họp vào ngày chẵn, một ngày có đến hàng ngàn con heo được đưa về đây.
Mưu sinh ở chợ heo

(SGGPO).- Chợ  heo Hàng Rượu thuộc Phường Trường Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cứ đến hẹn lại đông, chợ họp vào ngày chẵn, một ngày có đến hàng ngàn con heo được đưa về đây.

Chợ heo Hàng rượu tấp nập kẻ bán người mua, chợ chỉ họp vào ngày chẵn

Người mua kẻ bán tấp nập, nhưng ở một góc nào đó, có những người lầm lũi mưu sinh mỗi khi phiên chợ diễn ra. Họ - những người làm thuê, khi phiên chợ diễn ra họ lại đến đây mưu sinh. Bồng heo thuê cho các thương lái là công việc chủ yếu của những người mưu sinh ở đây. Heo được bồng từ lồng của các thương lái rồi tập trung lại một nơi, đợi khi xe đến lại bồng bế lên xe tải.

Làm nghề này, mỗi người được trả 500 đồng/con heo nhỏ và 1.000 đồng/ con heo lớn. Dẫu là vất vả nhưng cũng là nơi mưu sinh của mấy chục người, làm quần quật cả buổi sáng tính lại họ thu nhập chỉ vỏn vẹn hơn 50 ngàn đồng. Thế nhưng, không mưu sinh ở đó thì họ không biết làm ở đâu, chỉ vì “già cả ai thuê mướn nữa chú ơi!”.

Có những con phải 2 người bồng mới xuể

Mưu sinh ở chợ heo ảnh 3

Những phút nghỉ ngơi bên quán nước trong chợ

Bà Nguyễn Thị Hồng (60 tuổi), mưu sinh với nghề này hơn 10 năm nay, bà tâm sự: “Nghề này cực nhọc, bẩn lắm, nhất là vào mùa mưa, heo ướt sủng, phải ôm chặt vào người nếu không nó vùng mạnh là chạy mất. Làm quần quật cả buổi sáng chỉ kiếm được mấy chục ngàn, biết là thu nhập không bao nhiêu nhưng giờ tuổi cao, đất ruộng ít biết làm nghề chi. Thôi thì ráng để kiếm miếng cơm, đặng qua ngày”.

Những người làm nghề bồng heo ở đây được trả công 500 đồng/con heo nhỏ và 1.000 nghìn đồng/con heo lớn

Quần quật cả buổi sáng, bà Hồng chỉ kiếm được vài ba chục ngàn, đủ một bữa đi chợ cho gia đình

 Nguyễn Đắc Thành

Tin cùng chuyên mục